Đám cưới tiến hành trong chợ thực phẩm là ý tưởng nhằm quảng bá khu chợ tới nhiều người dân. Ảnh: Daily Chilli |
Hẳn không mấy ai có thể tưởng tượng được rằng đám cưới - một sự kiện quan trọng của cuộc đời - lại có thể được tổ chức ngay trong một khu chợ chuyên bán thực phẩm. Tuy nhiên 1.500 vị khách mời của cặp vợ chồng Erryzuan Topah và chồng là Nurul Jannah Abdullah đã không ngại ngần tới tham dự ngay trên tầng thượng của khu chợ Larkin 4 tầng ở thành phố Johor Baru, bang Johor, miền nam Malaysia.
Ý tưởng mới lạ này là của bố cô dâu, ông Abdullah Idris - người hiện có một quầy bán thịt gà trong chợ. Nurul, 22 tuổi, nói rằng ban đầu cô thấy lo ngại sẽ không có ai tới tham dự tiệc cưới của mình, nhưng sau đó cô nhận ra có thể đây cũng là một điều độc đáo và khác lạ so với đám cưới của những người khác.
Trong khi đó chú rể Erryzuan, 34 tuổi, thì không phàn nàn gì về địa điểm tổ chức vì không chỉ các khách mời mà rất nhiều người khác tại chợ cũng đã chứng kiến ngày lễ trọng đại của họ.
Không chỉ có một đám cưới độc nhất vô nhị mà khởi đầu của Erryzuan và Nurul cũng khá kỳ lạ. Daily Chilli trích lời chú rể Erryzuan cho hay cách đây ba năm, anh gọi điện thoại cho một người bạn nhưng lại bấm lộn số. "Sự nhầm lẫn ấy đã giúp tôi quen vợ tôi", anh chia sẻ.
Ông Abdullah, bố cô dâu, cho rằng ý tưởng chọn chợ Larkin làm nơi tổ chức đám cưới là để giúp quảng bá khu chợ nơi mình làm việc. "Khu chợ này có bãi đậu xe rộng rãi và tầng thượng lớn để tổ chức các sự kiện", ông nói.
Phan Tâm