Ngày 22/2, Công an quận Tân Bình (TP HCM) cho biết đã bắt giữ 6 người: Trần Văn Tài (17 tuổi, ngụ Tân Phú), Kim Si Tha (21 tuổi, quê Sóc Trăng), Trần Trọng Minh Tiến (18 tuổi, quê Long An), Kim Phương (23 tuổi, quê Sóc Trăng), Doãn Lê Huy (18 tuổi, ngụ Tân Phú), Nguyễn Trần Phong (24 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) để xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích”.
6 người liên quan đến vụ hành hung dã man nữ nhân viên. |
Theo hồ sơ ban đầu, Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, quê Thái Bình) là nhân viên của quán Sơn Hải (đường Bàu Cát, quận Tân Bình) được hưởng mức lương 2 triệu đồng/tháng. Trong quá trình làm, Hường xảy ra xích mích với đồng nghiệp là chị Phan Thị Mỹ Hạnh (21 tuổi, quê quán Bến Tre) nên tự ý nghỉ việc. Nhưng trước đó Hường đã đã ứng trước 800 nghìn tiền lương.
Sáng 19/2, Hường đến lại quán tìm gặp chị Cao Thị Vân Oanh (34 tuổi, chủ quán) để xin lĩnh nốt 400 nghìn đồng tiền công còn lại nhưng không được vì chủ quán cho rằng cô này phá hợp đồng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Bực tức ra về, Hường tức tối kể lại câu chuyện này với Phong (nhân viên bảo vệ của quán Sơn Hải) và cũng là người yêu. Nghe xong, Phong bực tức nhưng vì là nhân viên của quán nên không tiện ra mặt giải quyết mà nhờ bạn tên là Phương (cùng học chung nghề vệ sĩ) ra tay.
Tối cùng ngày, Hường cùng người yêu tìm đến quán tiếp tục đòi tiền. Tại đây, cô gái này gặp lại Hạnh và nhớ lại nguyên nhân mà mình phải nghỉ làm nên hai người xảy ra đánh nhau. Lúc này bị đánh nên đã Hạnh hăm dọa Hường “Mày gây lộn ở đây mà tao bị đuổi làm thì sẽ thuê giang hồ xử”.
Bực tức vì bạn gái không đòi được tiền mà còn bị hăm dọa, Phong lập tức bàn kế hoạch “xử tội”. Sau đó, Phong gặp Tha (em ruột Phương) nhờ tìm thêm người thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Tha huy động bạn của mình Tài, Huy, Tiến rồi cùng đi mua dao Thái Lan, mã tấu.
Hung khí gây án |
Tối 20/2, sau khi chia vũ khí xong, 6 thanh niên lên 2 xe gắn máy đến quán Sơn Hải. Tại đây, Phong, Tha, Tiến đứng bên ngoài cảnh giới để Phương, Tài, Huy mang theo hung khí xông vào dùng dao đâm hai phát vào bả vai trái, bụng và đùi chị Hạnh.
Không dừng lại ở đó, khi cô gái này chui xuống gầm bàn để trốn thì tiếp tục bị Huy dùng mã tấu chém một nhát vào đùi. Thấy Hạnh bất động, cả ba rút ra ngoài leo lên xe các đối tượng chờ sẵn tẩu thoát. Nạn nhân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện cấp cứu trong nguy kịch.
H. An