Chia sẻ với Sun, Thủ tướng Boris Johnson tiết lộ khi nằm trên giường, xung quanh là máy móc theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện St Thomas ở London, ông chỉ tập trung "nghĩ những điều tích cực", về hôn thê Carrie Symonds đang mang thai, về đứa con sắp chào đời và được nhìn thấy những đứa con khác của mình.
Nhưng khi được hỏi liệu có từng sợ hãi sẽ không được gặp Wilfred, con trai của ông với hôn thê kém 24 tuổi, hay không, thủ tướng 55 tuổi đáp: "Ồ, có, tất nhiên rồi. Tất cả chúng ta đều có nhiều điều để hướng tới, nhiều việc để làm, và tôi sẽ không che giấu điều đó. Thực lòng, tôi cũng đã nghĩ đến việc ấy".
Ông Johnson vốn là người hay xấu hổ khi đề cập chuyện gia đình, vì thế chia sẻ trên được xem là hiếm hoi.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Johnson tiết lộ chính ý nghĩ về những người thân yêu giúp ông trở nên kiên cường. Thủ tướng Anh nói thêm: "Lúc đó tôi không biết mình phải làm thế nào. Nhưng rồi dù biết có điều tồi tệ đang xảy đến, tôi vẫn từ chối nghĩ tới những điều tiêu cực. Tôi thực sự chưa hề nghĩ mình sẽ không vượt qua cuộc chiến ấy".
Sau gần ba tuần chiến thắng Covid-19, ông Boris Johnson trở lại bệnh viện, nhưng lần này với một lý do vui vẻ hơn, đó là chứng kiến sự ra đời của con trai Wilfred Lawrie Nicholas sáng 29/4. Tên đệm Nicholas của cậu bé được ghép từ tên bác sĩ Nicholas Price và Nicholas Hart, những người đã cứu sống ông trong khoa chăm sóc tích cực.
"Tôi đã được chứng kiến nhân viên của đội ngũ Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cứu người. Sự yêu quý và ngưỡng mộ của tôi dành cho họ là vô bờ bến, đó là những gì tôi có thể nói", thủ tướng chia sẻ.
Khi được hỏi về con trai, gương mặt ông Johnson bừng sáng: "Tôi rất hồi hộp và vui mừng".
Cũng trong cuộc phỏng vấn, người đứng đầu nước Anh cho biết các bác sĩ đã tính đến tình huống xấu nhất đối với ông: "Đó là khoảnh khắc thật khó khăn, tôi không phủ nhận điều đó. Tình trạng của tôi lúc ấy không tốt lắm và tôi biết rằng bác sĩ đã có kế hoạch dự phòng. Họ đã thu xếp mọi thứ để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là cái chết của tôi".
Hướng Dương (Theo Sun)