Ngày 10/9, TAND Hà Nội mở phiên xử Mai Xuân Hiệp (53 tuổi, ở Nam Định) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Lê Văn Tú (quê Thanh Hóa). Cả hai là người làm công tại lò mổ thịt chó ở quận Hà Đông.
Anh Tú được chủ lò mổ phân công lọc thịt, còn ông Hiệp mổ chó. Trưa 11/12/2012, ông Hiệp được chủ đưa con chó mới chọc tiết để mổ, đứng cạnh là Tú. Hiệp bảo với Tú: “Hôm nay anh đau lưng, mày mổ để tao lọc thịt” nhưng bị từ chối.
Hiệp không bằng lòng về thái độ này và cho rằng anh Tú ít tuổi mà hỗn nên đã tát nạn nhân một cái. Tú phản kháng bằng cú đấm vào mặt đối thủ. Sẵn con dao đang cầm trên tay, Hiệp đâm một nhát trúng ngực làm Tú ngã xuống đất.
Thấy vậy, Hiệp hoảng hốt cùng chủ lò mổ đưa nạn nhân ra cầu Mai Lĩnh, đón taxi đưa đi cấp cứu. Chạy xe máy theo ô tô được một đoạn, khi đến bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông), Hiệp nảy sinh ý định bỏ trốn. Ông ta đến một quán thịt chó của người quen ở huyện Trì rồi gửi xe máy lại, lên quê vợ ở tỉnh Yên Bái để trốn. Một tuần sau, Hiệp bị bắt giữ.
Trước vành móng ngựa, người đàn ông trung niên này thừa nhận do bực tức nên đã vung dao đâm chết anh Tú. Với hoàn cảnh khó khăn nên gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 350 triệu đồng, đến khi ra tòa, Hiệp chưa khắc phục được.
Tòa đã tuyên phạt Hiệp tù chung thân tội Giết người.
Việt Dũng