Người phụ nữ 32 tuổi họ Li tử vong hôm 20/1 sau khi trải qua ca phẫu thuật nâng ngực tại một cơ sở thẩm mỹ ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, trước đó hai ngày.
Ủy ban kế hoạch sức khỏe Liễu Châu xác nhận ca thẩm mỹ, trong đó các bác sĩ lấy mỡ từ cơ thể Li để tiêm vào ngực, diễn ra hôm 18/1 tại trung tâm thẩm mỹ Jinyin Aimili. Giới chức địa phương đang tìm hiểu xem bác sĩ phẫu thuật cùng hai nữ y tá có tuân thủ các tiêu chuẩn y tế trong lúc làm việc hay không. Bác sĩ gây mê cho Li được xác nhận là có đầy đủ các giấy phép hành nghề.
Hôm 24/1, gia đình Li nói với Red Star News rằng nguyên nhân gây tử vong hiện chưa được kết luận. Bản thân người nhà Li và bạn bè đều không ai biết bà mẹ hai con này đi nâng ngực.
Chiều 18/1, trung tâm Jinyin Aimili gọi cho Huang, chồng Li, thông báo vợ anh gặp biến chứng trong lúc phẫu thuật và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương Liễu Châu.
Anh Huang cho hay đã cấm vợ phẫu thuật do còn nhiều khoản thế chấp phải thanh toán, ngoài ra chi phí nuôi dạy hai con cũng không nhỏ.
"Bác sĩ nói rằng vợ tôi đã được đưa tới đó. Nhịp tim cô ấy rất yếu và chỉ có thể thở bằng máy", Huang kể.
Huang sau đó tìm thấy một tờ hóa đơn trong túi xách vợ, cho thấy Li đã bí mật vay khoản tiền hơn 20.000 tệ (3.000 USD) để tiến hành ca dao kéo này. Khoản tiền sẽ được thanh toán dần trong 18 tháng. Theo anh Huang, cơ sở thẩm mỹ Jinyin Aimili đã đưa cho anh 5.000 tệ (740 USD) để chi trả tiền cấp cứu.
"Họ biết rõ vợ tôi có vấn đề khi đang dưới sự chăm sóc của họ nên sẵn sàng chịu chi phí", Huang nói.
Sau cái chết của Li, Huang không thể liên lạc được với nhân viên Jinyin Aimili và hiện chưa rõ danh tính bác sĩ cũng như y tá đã phẫu thuật cho vợ mình. Theo Huang, bác sĩ gây mê cho biết nhịp tim vợ anh giảm mạnh và ngừng đập khi bác sĩ phẫu thuật đang hút mỡ từ chân cô.
Theo lời bác sĩ gây mê, Li được cấp cứu 30 phút ở Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc tại Liễu Châu trước khi được chuyển tới bệnh viện Trung ương Liễu Châu.
"Nhân viên của trung tâm thẩm mỹ đã khai hết sự thật với Ủy ban kế hoạch Sức khỏe", Fan Liling, đại diện pháp lý của Jinyin Aimili, nói. "Chúng tôi đang đàm phán với gia đình nạn nhân về tiền bồi thường".
Luật pháp Trung Quốc quy định các cơ sở y tế phải có giấy cam đoan viết tay của bệnh nhân và chữ ký của người nhà trước khi tiến hành bất cứ ca phẫu thuật nào. Hiện không rõ vì sao Li có thể nâng ngực mà không có sự đồng ý của người nhà.