Mirror cho hay hai cảnh sát viên thành phố New York là Eddie Martins và Richard Hall đã bắt giữ cô gái trẻ tên Anna Chambers vì tội hút cần sa. Nạn nhân 18 tuổi bị còng tay ngay trong bãi đậu xe của nhà hàng Chipotle ở Coney Island.
Chambers khẳng định một trong hai cảnh sát trên đã cưỡng hiếp cô. Tuy nhiên, cả hai nhân viên này đều phủ nhận cáo buộc của thiếu nữ và khẳng định hai bên "đồng ý" quan hệ tình dục.
Mới đây, họ gửi thư lên các công tố viên, yêu cầu bỏ cáo buộc, đồng thời cung cấp các bằng chứng về lối sống của nguyên đơn. Hai cảnh sát đề cập đến việc Chambers chia sẻ nhiều bức ảnh tự sướng "đầy khiêu khích" lên tài khoản mạng xã hội từ sau khi sự việc bị phơi bày.
Trước lời biện hộ "hai bên tự nguyện quan hệ", Chambers đã phản pháo trên mạng xã hội: "Phải rồi, chỉ một trong hai tay cảnh sát đó tin rằng tôi, người khi đó đang bị bắt và còng tay do sở hữu ma túy, không thể chờ đợi lâu hơn để được làm tình với tay cảnh sát còn lại thôi".
Michael David, luật sư của Chambers, nói với New York Post: "Cô ấy chỉ muốn tất cả mọi người biết rằng họ hoàn toàn nói dối khi khẳng định hai bên đồng thuận quan hệ tình dục. Thực tế cô ấy bị cưỡng hiếp, bị làm nhục một cách tàn nhẫn khi hai tay đang bị còng. Đó là sự thật".
Dự kiến hai cảnh sát Martin và Hall sẽ phải ra hầu tòa trong tuần này.