Gemma Barker thường mặc những bộ quần áo rộng và đội mũ để lừa các cô gái. Ảnh: The Sun |
Gemma Barker, 19 tuổi, thường đóng giả thành những cậu thanh niên mới lớn để hẹn hò và động chạm những thiếu nữ tầm tuổi trăng tròn. Tại phiên tòa Guildford Crown vừa qua, hai nạn nhân tuổi 15 và 16 đã thể hiện sự đau đớn sau khi sự thật về người bạn trai mà các cô hằng ao ước được phơi bày. "Thật là ghê tởm và bẩn thỉu. Tôi đã trách mình rất nhiều và còn muốn tự tử vì không phát hiện ra điều đó", một nạn nhân bày tỏ.
Tại phiên tòa diễn ra hôm 4/3 vừa qua, Barker không mảy may hối hận cũng như không có bất kỳ lời giải thích nào về hành động của mình. Theo lời các nhân chứng, Barker đã hôn, vuốt vẻ và động chạm nhiều bộ phận trên cơ thể họ.
Một trong hai cô gái lên tiếng: "Không ai có thể hiểu cảm giác đau đớn thế nào khi phát hiện ra người mình dành trọn tình yêu và muốn cùng chung sống suốt quãng đời còn lại chỉ là một kẻ giả trai. Khi phát hiện ra sự thật này, tôi cảm thấy rất sợ hãi và bối rối".
The Sun đưa tin Barker, hiện sống ở thành phố Staines, hạt Surrey, một mặt tự nhận mình là một diễn viên trên trên trang thông tin cá nhân. Cô nàng có niềm đam mê với các bộ phim truyền hình và còn đăng một bức ảnh của mình chụp cùng nam diễn viên chính Kieron Richardson trong bộ phim ăn khách Hollyoaks và Dancing on Ice.
Mặt khác, Barker lập những tài khoản Facebook giả để lừa các cô gái và hỏi họ về mẫu bạn trai lý tưởng. Mỗi lẫn đến gặp đối tượng, Barker thường đội mũ và diện quần áo rộng thùng thình để ngụy trang. Thậm chí cô còn qua mắt được gia đình của "bạn gái" và chỉ bị phát hiện sau khi một cô gái bắt đầu thấy nghi ngờ về con người thật của "cậu bạn trai" mà cô đang tìm hiểu.
Cảnh sát lúc tới bắt Barker trong vai "cậu" bạn Aaron Lampard đã bỏ chiếc mũ mà cô nàng đang đội trên đầu để lộ mái tóc dài và chân tướng của cô. Barker bị kết án ngồi tù 2 năm rưỡi sau khi nhận tội xâm hại tình dục và gian lận. Thẩm phán Peter Moss cho rằng hành động của Barker sẽ "gây tổn thương về tâm lý cho những thiếu nữ vô tội này".
Linh Đan