Đau khổ vì phải sống trong hình hài con gái, Rosie luôn mong muốn được phẫu thuật "lắp" bộ phận sinh dục nam để được thành con trai.
Tờ Australian New Express Daily đưa tin, Rosie được chẩn đoán rối loạn giới tính và cô bé luôn tin rằng mình là một thằng nhóc. Niềm tin ấy theo cô từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành.
Ảnh minh họa. |
Năm lên hai tuổi, Rosie đã thắc mắc liệu mình có thể làm phẫu thuật để có "cậu nhỏ" hay không. Lớn thêm một tuổi, bé gái này không chịu mặc đồ con trai và mang tên con gái. Rosie cầu xin bố mẹ đổi tên khác cho mình.
Cô bé trở nên rất buồn và thất vọng khi lần đầu tiên có "nguyệt san". Đến tuổi dậy thì, em cố tình mặc quần áo thật chặt để ngực không phát triển. Rosie đau khổ, tức giận và nổi loạn vì không được đối xử như một học sinh nam khi ở trường. Bé gái này cũng bắt đầu có những hành động tiêu cực làm hại đến bản thân.
Thẩm phán Linda Dessau cho hay, quyết định cho phép Rosie tiêm hormone của bà nhận được sự đồng thuận của bố mẹ cô bé cũng như các bác sĩ. Điều này có nghĩa, khi các hormone được tiêm vào, quá trình phát triển của một thiếu nữ bình thường ở Rosie sẽ ngừng lại, thay vào đó là sự xuất hiện râu và giọng nói ồm ồm.
Quyết định của bà Dessau tất nhiên không bao gồm cả việc đại phẫu. Tuy nhiên sau đó Rosie đã thuyết phục được người đại diện pháp luật để được ghép bộ phận sinh dục nam trong tương lai.
Cẩm Vân