Hồi tháng 5, Fhreh Ghozat, một cô gái 16 tuổi sống ở khu phố Shahrah-e Aseman, quận Paran, thành phố Tehran, bị chú ruột Mojtaba Namdar đánh đập sau đó sát hại. Mẹ của nạn nhân, Bariha Rahmani, hiện kêu gọi chính quyền thực thi công lý bởi Namdar được tại ngoại chỉ hai tuần sau đó.
Nói với kênh Iran International TV, chị Rahmani, cho biết: "Hắn ta ném con gái tôi khỏi cửa sổ ngay trước mắt tôi, rồi nhặt thi thể con bé trao vào tay tôi. Giờ hắn đã được tại ngoại và được tự do đi lại. Hắn cũng đe doạ con trai tôi và nói với thằng bé rằng 'Đến lượt mày rồi'. Tôi đang rất lo sợ cho tính mạng của mình lẫn các con. Nói xem, ở nước nào trên thế giới mà khi xảy ra giết người và tất cả bằng chứng đều chỉ rằng đó đúng là một vụ giết người, thì bị cáo lại được tại ngoại chỉ sau hai tuần hay không?".
Ngoài ra, người thân của nạn nhân cũng khẳng định Namdar đã thú nhận giết Ghozat trước tất cả hàng xóm, trước khi lực lượng cấp cứu tới hiện trường. Tuy nhiên, sau khi thiếu nữ 16 tuổi được tuyên bố đã chết, hắn lại rút lại lời thú tội và cho rằng vụ việc không có nhân chứng.
Nhà phân tích pháp lý kiêm phóng viên Nargess Tavassilian, nhận xét: "Trường hợp này rất kỳ lạ. Không hiểu nổi tại sao người chú lại được thả ra chỉ sau hai tuần. Vấn đề là tại sao ngành tư pháp lại để một tên tội phạm dễ dàng được tự do và tại ngoại như thế?".
Tavassilian cho rằng luật pháp của Iran đang ngày càng mất đi tính độc lập. "Chỉ có hai trường hợp luật pháp cho phép kẻ giết người thoát khỏi hình phạt hoặc nhận án nhẹ hơn, nhưng vụ án này không nằm trongtrong số đó", Tavassilian nói thêm.
Tùng Anh (Theo Mail)