Trần Đức Đạt (16 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có một gia đình không trọn vẹn, mẹ bỏ đi lúc cậu mới 2 tuổi, còn bố xây dựng cuộc sống mới. Từ bé, Đạt phải sống bằng tình yêu thương của bà nội.
Thiếu sự dạy dỗ của bố mẹ, Đạt đã hành động dại dột khi hại đời cô bé 9 tuổi cùng thôn. Gần nửa năm trước, thấy bé gái đi qua cổng nhà, Đạt nảy sinh ý định sàm sỡ nên gọi vào nhà "nhờ tí việc". Cô bé ngây thơ tưởng thật, theo chân cậu thiếu niên hàng xóm.
Bị cáo Trần Đức Đạt. Ảnh: Phương Việt. |
Sau khi buộc cổng cẩn thận, Đạt định giở trò đồi bại thì nạn nhân nhỏ tuổi chống cự, vùng chạy ra ngoài. Đạt dùng áo phông bịt miệng cô bé và dọa đánh. Thấy nạn nhân khóc to, cậu ta không tiếp tục sàm sỡ được nên thả cho bé gái này ra về.
Bị gia đình cô bé tố cáo, Đạt phải ra trước vành móng ngựa. Trong phiên xử ngày 19/11, bị cáo lọt thỏm trong chiếc áo can phạm, run run trình bày nguyên do của hành vi tội lỗi là xem nhiều phim người lớn. Do tò mò, cậu ta đã "thử nghiệm" với bé hàng xóm.
Phía bị hại có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho sự non nớt của bị cáo. May mắn, cháu bé chưa bị Đạt hại đời nên dù gia đình bị cáo không gửi "một lời thăm hỏi", họ vẫn đứng xin tòa "giơ cao đánh khẽ". HĐXX đã tuyên phạt Đạt 5 năm tù tội Hiếp dâm trẻ em.
Việt Dũng