Thiếu niên 19 tuổi được tìm thấy trong phòng ngủ của một ngôi nhà đổ nát, cửa sổ toàn song sắt ở Tây Ban Nha trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, chỉ nặng có hơn 38 kg, tương đương cân nặng của một đứa trẻ 12 tuổi khỏe mạnh.
Cậu bé được cảnh sát giải cứu, trong khi đó ông bố bị buộc tội "giam giữ người trái phép" và "đối xử tệ bạc với người thân trong gia đình".
Theo The Sun, cậu thiếu niên mang quốc tịch Anh, được cứu khỏi "nhà tù" sau khi gửi một email cho cảnh sát, cầu xin họ hãy đến căn nhà ở quận Rivas Vaciamadrid, thành phố Madrid, để lục soát. Cậu bé được cho là đã hack hết những lệnh chặn mà bố cậu cài trên máy tính để gửi được bức email cầu cứu này.
Bố nạn nhân, người bị bệnh về tâm thần, tin rằng những người hàng xóm đang cố gắng hạ độc gia đình mình qua hệ thống đường nước và trở thành mục tiêu tấn công của bọn mafia Nga.
Trong video do cảnh sát công bố khi tới hiện trường, căn nhà đầy rác và đồ đạc hư hỏng, gãy vỡ, gián và chuột chạy khắp nơi. Ngoài việc bị bố đánh đập, cậu thiếu niên còn bị bỏ đói, không được uống nước, khiến cậu suy dinh nặng. Cậu bị bố cấm rời khỏi nhà và bị giam ngay trong phòng ngủ mình.
Nội dung email có đoạn viết: "Cháu cần giải cứu, cần trợ giúp. Hãy giúp cháu. Cháu tuyệt vọng quá. Bố cháu đánh đập, giam giữ cháu như tù nhân. Xin đừng cố liên lạc, bởi nếu biết ông ấy sẽ giết cháu mất".
Hiện tại cậu thiếu niên đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe và đang sống với mẹ. Cảnh sát cũng xác nhận "người cha bạo lực" tạm thời được thả tự do sau khi đóng tiền bảo lãnh.
Hướng Dương