Ngày 6/10, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày 27/9, công an Trung Quốc phát hiện thi thể người phụ nữ nghi là chị Đặng Thị Hiếu (30 tuổi) trên sông thuộc địa bàn huyện Phù Tuy, thành phố Sủng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc). Hơn một tháng trước, chị Hiếu bị chồng là Triệu Văn Hải (42 tuổi) sát hại ở nhà riêng tại thành phố Cao Bằng.
Cảnh sát sau đó đã dẫn người thân của chị Hiếu sang Trung Quốc nhận diện thi thể, một số đồ trang sức và lấy mẫu xét nghiệm ADN.
"Người nhà nạn nhân xác nhận đồ trang sức trên thi thể đúng là của chị Hiếu. Thi thể cũng bị buộc gập bằng dây giày thể thao như lời khai của Hải. Tuy nhiên, chúng tôi phải đợi kết quả giám định ADN từ phía công an Trung Quốc mới có được kết luận chính thức và làm thủ tục nhận thi thể", vị lãnh đạo nói.
Trước đó, trưa 30/8, trong lúc xô xát ở nhà riêng tại thành phố Cao Bằng, Hải đã đẩy vợ ngã đập đầu xuống đất rồi bóp cổ. Hải kéo xác chị Hiếu ra nhà vệ sinh để rửa vết máu rồi cho vào bao tải.
Anh ta sau đó ngồi uống rượu và viết thư tự thú. Khoảng 24h cùng ngày, Hải dùng xe máy chở bao tải đến cầu Sông Mãng (phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) phi tang. Anh ta lấy xe máy của vợ mang bán được 11 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Sau tám ngày truy lùng, tối 7/9, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt Hải tại Hà Nội.
Theo nhà chức trách địa phương, Hải tốt nghiệp Trung cấp y khoa, từng có vợ và hai con nhỏ nhưng sau đó ly hôn. Tháng 4/2018 Hải kết hôn với chị Hiếu và mua đất xây nhà ở thành phố Cao Bằng.
Dù mới cưới song hai người thường mâu thuẫn. Chị Hiếu đang có ý định chuyển đi nơi khác sinh sống.
P.D.