16h ngày 28/5, em Huy cùng mẹ Nguyễn Thị Nghiêm ra ruộng lạc ở thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà. Trong lúc mẹ nhổ lạc, Huy đi xung quanh chơi. Đến 18h10, chị Nghiêm xong việc đi về nhà không thấy con nên nhờ hàng xóm cùng đi tìm.
Vợ chồng chị Nghiêm có hai người con, Huy là út, gia đình thuộc diện khó khăn.
Ông Phan Anh Thơ, 64 tuổi, trú thị trấn Lộc Hà, cho biết khoảng 19h, sau khi đi kiếm bé trai nhiều nơi không có kết quả, ông soi đèn pin xuống hố ga không đậy nắp cách ruộng lạc khoảng 5 m, phát hiện Huy ở bên dưới, cơ thể ướt sũng.
"Tôi hốt hoảng kêu gọi mọi người hợp sức đưa Huy lên, song cháu đã tử vong", ông Thơ nói. Hơn 23h cùng ngày, Công an huyện Lộc Hà hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi để phục vụ điều tra, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.
Đại diện chủ đầu tư, ông Trần Văn Tùng, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh, cho biết hố ga sâu 3 m, mực nước bên dưới hơn 1 m. Đây là hố ga kỹ thuật, hình vuông, mỗi cạnh 60 cm, bên dưới có thang xuống giúp công nhân xuống nối dây điện và làm một số hạng mục khác.
"Trước đó, đơn vị thi công có che một tấm bê tông ở phía trên để cảnh báo, song không cố định và bị xê dịch. Sau khi bàn giao, hố sẽ được đậy nắp bằng tấm gang", ông Tùng cho hay.
Hố ga là một hạng mục của dự án đường ven biển Hà Tĩnh. Công trình dài 32 km, khởi công từ tháng 7/2018, chuẩn bị hoàn thành vào tháng 7 tới.