Ngày 15/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Vừ Bá Xênh (40 tuổi) trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, giữa tháng 6/22018, trong lần đi chợ biên giới ở cửa khẩu Nghệ An và Lào, Xênh quen Vừ Bá Của (người Lào) và được người này đặt vấn đề "phiên dịch giúp trong các phi vụ mua bán ma túy với tiền công 200 USD mỗi lần".
Xênh đồng ý thì được Của đưa số điện thoại của một người tên Luân là đối tác mua hàng. Xênh gọi điện thông báo với Luân khi nào cần mua ma túy từ Của thì thông qua mình vì Của không biết tiếng Việt.
Cuối tháng 6/2018, thông qua Xênh, người tên Luân đặt mua từ Của một lô ma túy lớn. Rạng sáng 28/6/2018, Của cùng Già Bá Cô mang theo ma túy và vũ khí tới khu vực hồ thủy điện Nậm Cắn 2 ở huyện Kỳ Sơn để hẹn đối tác tới giao dịch. Gần 7h sáng cùng ngày, Luân đi tới khu vực này thì Cô đưa cho Xênh hai ba lô chứa ma túy cùng một khẩu súng tự chế và 15 viên đạn để phòng thân.
Xênh xách lô hàng tới chỗ Luân đang đứng để phiên dịch và giao lô hàng cho Của. Vừa đi được chừng 15 m, Xênh bị lực lượng biên phòng Nghệ An và các đơn vị liên quan phát hiện.
Biết Xênh bị bao vây, Của và Cô bắn xối xả vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến hai cán bộ bị thương.
Nghi can Xênh bị khống chế cùng tang vật 20 bánh heroin, gần 7 kg ma túy đá và 12 nghìn viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng và nhiều viên đạn. Thời điểm bị bắt, Xênh đang là giáo viên tiểu học tại huyện Kỳ Sơn.
Trình bày tại tòa hôm nay, bị cáo Xênh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc của VKS, song cho rằng mình chỉ là người làm nhiệm vụ phiên dịch để hưởng tiền công nên mong muốn được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
"Bị cáo là thầy giáo nhiều năm, cũng từng làm nhiều việc tốt, mong được tha tội chết để sớm trở về làm lại cuộc đời", Xênh nghẹn lời khi nói lời sau cùng. Trước đó, đại diện VKS đã đề nghị mức án cao nhất đối với hành vi của bị cáo.
HĐXX xem xét các tình tiết vụ án đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Xênh. HĐXX dứt lời, Xênh bật khóc, úp tay vào mặt. Khi bị áp giải rời phòng xử, cựu giáo viên ngoái tìm vợ con và người thân cũng đang gọi tên mình và òa khóc phía sau...