Hôm 28/9, người mẹ đến ngôi trường ở bang Sabah để đón con trai thì thấy máu chảy ra ở vành tai con. Sau khi biết con bị thầy dập ghim ở tai vì tội không nộp bài tập về nhà, cô lập tức báo cảnh sát.
Tiến sĩ Misterine Radin, giám đốc Sở Giáo dục bang Sabah, xác nhận hôm 29/9 rằng họ nhận được đơn khiếu nại một giáo viên làm bị thương học sinh.
"Chúng tôi nhận được báo cáo về vụ việc giáo viên dập kim vào tai học trò để phạt", bà Radin nói với truyền thông trong lễ bế giảng của khóa học về đào tạo giáo viên chuyên nghiệp.
Bà Radin nhắc nhở các giáo viên rằng những hình phạt chỉ nên được áp dụng để phục vụ cho việc giáo dục chứ không nhằm làm tổn thương học sinh. Bà cho biết Sở từng nhận được khiếu nại về vụ việc bạo hành trẻ tương tự hồi đầu năm.
"Điều chắc chắn là vị giáo viên này sẽ phải đi nghe giáo huấn, cảnh báo về hành vi của mình", bà nói.
Ông Yusof B. Yacob, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đổi mới, nhấn mạnh việc sử dụng dập ghim để trừng phạt chưa từng có trong tiền lệ. Theo ông, với tư cách là giáo viên, công tác trong ngành giáo dục, họ cần hiểu được vấn đề của học sinh là gì và xử lý chúng theo cách họ vẫn làm với các thành viên trong gia đình.
Ông Datuk cũng cho rằng áp dụng hình phạt đối với học sinh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ.
Hướng Dương (Theo Asia One)