Cảnh sát đã tìm ra quyển nhật ký là bằng chứng chống lại Jonathan. Ảnh: Mirror. |
Theo The Mirror, Jonathan một mực khẳng định rằng mình ở nhà xem tivi, trong khi kẻ đồng phạm của anh ta là Rashad Delawala đi ăn cắp và tống tiền tại một cửa hàng ở Portsmouth. Trong khi đó, sự thật là Jonathan đã lái xe chở đồng phạm trốn thoát và anh ta còn giữ một khẩu súng giả được sử dụng trong vụ đột nhập trước. Trước khi tìm ra quyển nhật ký của Jonathan, tòa án Portsmouth, nước Anh đã khá vất vả để thu thập các chứng cứ.
Ngày 8/7, các cảnh sát địa phương đã khám nhà Jonathan và tìm thấy những dòng ghi chép với nội dung đơn giản: "Đến Portsmouth. Thực hiện vụ trộm". Sau khi giám định chữ viết, các cảnh sát khẳng định chính Jonathan là người viết ra những câu đó. Thám tử Con Sinclair cho biết: "Hắn là tên trộm ngốc nghếch khi đã viết về vụ trộm trong nhật ký. Thông thường cảnh sát không thể nào tìm được bằng chứng dễ dàng như vậy. Cuối cùng, sau vài ngày thẩm vấn, cả hai tên trộm đều đã nhận tội". Cả Jonathan và đồng phạm đều đang bị bắt giam và sẽ bị tuyên án trong tháng này.
Bảo Nguyên