Ngày 21/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã bàn giao Đoàn Văn Đại (26 tuổi, ngụThái Bình) cho các đồng nghiệp tại quận Thủ Đức (TP HCM) để điều tra về hành vi gây mê cướp tài sản. Nạn nhân là anh Trịnh Văn Hòa (28 tuổi), đồng nghiệp với Đại tại xưởng inox thuộc phường Hiệp Bình Phước.
Đại thừa nhận đã chuốc thuốc mê đồng nghiệp để cướp tài sản. Ảnh: K.T |
Cảnh sát cho biết, trưa 19/3, anh Hòa tìm đến trình báo về việc mình vừa bị cướp hết tài sản. Theo lời nạn nhân, đêm hôm trước được phân công ngủ lại để trông xưởng cùng với Đại. Sắp đi ngủ, Hoà được gã này mời uống ly nước mía rồi lăn ra mê man.
Đến sáng tỉnh dậy anh Hòa tá hỏa khi phát hiện dàn máy tính, máy hàn nhôm và chiếc xe máy của anh đã "không cánh mà bay".
Sau cuộc đào tẩu, chiếc xe của anh Hòa mà Đại cướp được cháy rụi chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh: K.T |
Cũng trong trưa 19/3, công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) phát hiện một thanh niên dùng vải che biển số xe, chở hàng cồng kềnh nên đã dừng xe kiểm tra. Thấy cảnh sát ra hiệu, tên này tăng tốc bỏ chạy liền bị truy đuổi.
Trên đường tháo chạy, bất ngờ xe tên này bốc cháy dữ dội. Gã thanh niên bỏ xe chạy bộ nhưng đã bị bắt lại. Tại trụ sở công an, chân tướng kẻ cướp đã được vạch trần. Đại thừa nhận toàn bộ hành vi chuốc thuốc mê cướp tài sản của đồng nghiệp.
Kiến Tường