Mẹ của anh Fu Xuepeng đang bóp chiếc máy thở thủ công. Ảnh: China Foto Press/Barcroft Medi |
Năm 25 tuổi, anh Fu Xuepeng bị một chiếc ô tô đâm phải khi đang đi xe máy đến siêu thị. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị tổn thương hệ thần kinh nghiêm trọng và đã bị liệt từ cổ trở xuống. Cũng kể từ đó anh không thể hít thở được như người bình thường nếu như không có máy hỗ trợ y tế.
Tuy nhiên sau 4 tháng nằm ở bệnh viện Nhân dân Taizhou, tỉnh Giang Tô, cha mẹ buộc phải đưa anh về nhà vì không thể kham được chi phí chữa bệnh. Mặc dù được bồi thường 300.000 nhân dân tệ từ tài xế gây tai nạn, mỗi tuần anh Xuepeng phải mất tới 10.000 nhân dân tệ để được thở bằng chiếc máy thở y tế tại bệnh viện, China.org.cn cho hay.
Cha mẹ của anh là bà Wang Lanqin và ông Fu Minzu chỉ còn một lựa chọn duy nhất là cho con xuất viện và chăm sóc cho anh tại nhà. Họ mua một chiếc máy thông gió, túi có van lắp với một trục đẩy và tự bơm ô xy vào phổi thủ công. Chiếc máy thở tự chế đã trở thành dụng cụ giúp anh Xuepeng sống sót suốt 5 năm qua.
Đôi bàn tay của ông Fu Minzu biến dạng vì phải thường xuyên co bóp thủ công cho chiếc máy thở. Ảnh: China Foto Press/Barcroft Medi |
Để duy trì sự sống cho Xuepeng, ngày ngày cha mẹ và anh chị của anh phải thay phiên nhau co bóp chiếc máy thở thủ công này 18 lần một phút, nếu dừng lại trong 3 phút thì anh Fu Xuepeng sẽ có thể chết vì không được cung cấp đủ oxy cho cơ thể.
Vì cứ phải bóp liên tục như thế mà tay của họ cũng đã bị biến dạng đi nhiều. Các thành viên trong gia đình chỉ có thể nghỉ ngơi vào ban đêm khi chiếc máy thở tự chế được gắn với cực điện và chạy tự động. Tuy nhiên, do chi phí điện cao nên họ không thể để nó tự chạy cả ngày mà buộc phải tiếp tục co bóp thủ công 18 lần một phút hàng ngày bên cạnh giường của Fu.
Hướng Dương