Ila Solomon, 54 tuổi, có thể bị buộc tội sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể của chồng bà là Gerald Gavan, 88 tuổi, tại nhà riêng của cặp vợ chồng hồi tháng 5.
Mới đây bà Solomon dẫn một đội đưa tin vào nhà và chỉ cho họ vị trí nơi bà đặt thi thể ông Gevan, một cựu chiến binh. "Tôi chỉ nghĩ rằng một người đã cống hiến nhiều cho nước Mỹ như chồng tôi thì cũng cần được chết theo cách mà ông ấy muốn. Ông ấy muốn được những con chim rỉa thịt sau khi từ giã cõi đời. Một kế hoạch khác là tôi sẽ đưa ông ấy ra ngoài, hoặc là ông ấy chết ở bên ngoài để chim sà tới, nhưng điều đó không xảy ra. Ông ấy chết đúng ở chỗ này”, Solomon nói với Newsnet5.
Ngay sau khi ông Gavan qua đời, bà Solomon đã không làm thủ tục báo tử với chính quyền địa phương, một hành động được xem là vi phạm pháp luật. Bà cho biết luôn để một bên cánh cửa mở để chim có thể bay vào và đậu trên xác chồng.
Lúc thi thể của ông Gavan được tìm thấy, bà Solomon khai rằng chồng bà mới chết 5 ngày. Tuy nhiên một điều tra viên thuộc phòng cảnh sát Lafayette, bang Louisiana, cho hay dựa trên độ phân hủy của xác thì ông Gavan đã qua đời khoảng 9 tháng.
Theo bản di chúc được cho là của Gavan, ông muốn được an táng theo nghi lễ truyền thống kiểu Ấn Độ là để thi thể mình cho chim rỉa xác. Theo Mirror, nguyên nhân cái chết hiện vẫn còn là một bí ẩn.
Hướng Dương