Khoảng 18h30 ngày 26/9, bà Thuỷ gõ cửa nhà mình ở đường Trường Chinh (phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ) không được, dù có người ở trong. Đi luồn theo cửa sau vào trong, bà hốt hoảng tri hô hàng xóm khi nhìn thấy con gái và chồng sắp cưới nằm bất động.
Nạn nhân Phương Thanh (25 tuổi) được xác định đã tử vong, còn Nguyễn Viết Quyết (25 tuổi) nằm thoi thóp, được chuyển xuống Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu ở vùng bụng và cánh tay. Công an tìm thấy một sợi dây điện và một con dao.
Theo xác minh ban đầu, đây là án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Quyết phát hiện trong điện thoại của Thanh có nhiều tin nhắn bày tỏ tình cảm với người đàn ông khác nên ghen. Anh ta được cho đã dùng dây điện siết cổ Thanh đến chết, rồi dùng dao đâm vào bụng, cắt gân tay tự sát.
Trưa 27/9, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh nhân Quyết đã có dấu hiệu hồi tỉnh, có thể tự thở qua ống nội khí quản.
Thanh là giáo viên mầm non, còn Quyết làm việc cho một công ty vệ sĩ. Vài tháng trước, Thanh và Quyết đã đính hôn và dự định sang năm làm đám cưới.