Hơn chục giờ trước khi bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Bắc Giang, trong trại tạm giam, sát thủ Lê Văn Luyện mặc chiếc áo ấm, cổ lông ngồi tiếp chuyện phóng viên bình thản. Luyện mập mạp, trắng trẻo so với thời gian trước khi gây án.
Trong cuộc tiếp xúc ngắn trước giờ ra chốn pháp đình, Luyện bảo trong hơn 3 tháng tạm giam, anh ta không biết hiện nay gia đình mình thế nào. Nhưng khi nghe chuyện em trai đã bỏ học, Luyện tỏ vẻ buồn bã bảo: “Em có biết”. Việc mẹ bị bệnh, Luyện cũng hay tin. Với vẻ mặt bình thản, không biểu lộ cảm xúc, nghi can bị buộc tội giết cả nhà chủ tiệm vàng Ngọc Bích cho rằng, tất cả mọi việc xảy ra với gia đình mình là do anh ta gây ra
Lê Văn Luyện trong trại giam ngày 9/1. |
Khi được hỏi nếu mục đích đi cướp tiệm Ngọc Bích như anh khai là để có tiền chuộc xe máy đã đem cầm cố về trả cho chú thì tại sao lại ra tay tàn ác với chủ tiệm và lấy nhiều vàng đến vậy, Luyện lập tức "đốp" lại: "Nếu là anh, anh có lấy không?”.
Trong ít phút trò chuyện, Luyện cúi gằm mặt và chỉ ngước lên khi trả lời câu hỏi. Anh ta đối đáp không e dè. Trước khi về lại trại giam, Luyện bảo dù thời điểm hầu tòa sắp đến nhưng anh ta "không thấy hồi hộp, vì bản thân đã xác định tư tưởng, phải trả giá cho tội lỗi”.
Một điều tra viên Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lúc vào trại giam Luyện cũng suy sụp ghê lắm song giờ thì hết rồi. "Chắc do ở trong trại lâu rồi nên anh ta đã quen", vị này nhận xét.
Chiều cùng ngày, phóng viên Ngoisao.net về khu nhà Luyện tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, thấy nhà cửa 2 tầng cửa khóa im ỉm, lá rụng đầy sân. Theo người dân, em trai của Luyện phải nghỉ học giữa chừng. Căn nhà của ông nội Luyện ở cùng làng cũng đóng chặt cửa, không tiếp xúc với người bên ngoài. Mẹ của anh ta nhiều ngày nay bị trầm cảm, không xuất hiện ở nhà. |
Việt Dũng - Song Anh