Chị Giàng (25 tuổi, ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) kết hôn với Tòng Văn Vinh (27 tuổi). Hàng ngày cô sơn nữ làm công việc lên nương, phát rẫy, còn anh chồng theo nghề phụ xây, nay đây mai đó.
Cuộc sống khó khăn khi lần lượt những đứa trẻ ra đời. Tiền không kiếm được nên đám trẻ của vợ chồng Giàng chỉ được ăn củ khoai, củ sắn sống qua ngày. Thời gian gần đây, công việc cho thợ xây thưa dần, Vinh thất nghiệp triền miên.
Đang lúc kinh tế eo hẹp, Vinh được một nhóm bạn xã hội rủ tìm những cô gái mới lớn, lừa bán sang Trung Quốc kiếm tiền ăn tiêu. Với viễn cảnh được vẽ ra, Vinh đồng ý tham gia ổ nhóm buôn người này. Theo lời nhóm buôn người, với mỗi cô gái đưa trót lọt sang biên giới, Vinh sẽ có được món tiền, đủ trang trải trong cả tháng.
Trong khi chưa tìm được ai, gã nhắm đến cô em vợ mới 16 tuổi. Gã về quê, nói chuyện với bố mẹ vợ sẽ tìm một công việc ổn định, có mức thu nhập cao cho cô em. Hắn nói dối quen một chủ cửa hàng bán quần áo ở Lào Cai, cần người phụ giúp công việc kinh doanh, lương trả 10 triệu đồng/tháng. Với những thiếu nữ lao động chân tay, đó là thu nhập “khủng”, có thể trang trải nhiều thứ.
Vinh nhận được cái gật đầu đồng ý của em vợ. Theo kế hoạch của đồng bọn vạch ra trước đó, hắn giao bán thiếu nữ này. Ngay sau đó, cô gái bị đưa vào động mại dâm ở Trung Quốc, còn Vinh nhận 500.000 đồng công tìm người.
Thấy “nghề mới” ngon ăn, dễ kiếm tiền, Vinh hăm hở đi tìm “hàng”. Vẫn với chiêu trên, Vinh lừa được hai cô gái ở huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) theo chân hắn sang Lào Cai. Câu chuyện “đưa người đi bán quần áo” của Tuyên được chị vợ nghe thấy nên cũng muốn làm.
Thấy vợ nằng nặc đòi sang Lào Cai bán hàng quần áo, gã nói “nửa đùa, nửa thật” rằng đưa các cô gái đi làm gái mại dâm. Tuy nhiên, chị vợ không tin, kiên quyết đòi theo cùng. Lúc đó, gã chồng mất nhân tính nảy sinh ý định bán cả chị Giàng cho nhóm buôn người.
Ba người phụ nữ giao cho đồng bọn, Kiên nhận được gần 5 triệu đồng. Cầm tiền bán vợ xong, gã ung dung về nhà, định mua rượu thịt uống một trận say mèm. Tuy nhiên, hành vi buôn người của hắn bị công an tỉnh Điện Biên lật tẩy sau đó. Mới đây, gã chồng đồi bại này đã bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt 8 năm tù.
Cùng chung số phận bị chồng bán qua biên giới làm gái mại dâm là trường hợp của một thiếu phụ ở tỉnh Điện Biên. Theo lời kể của một cán bộ TAND tỉnh Điện Biên, cặp vợ chồng này sống ở một xã miền núi, thuộc dân tộc ít người, sống khá xa với thị trấn.
Theo cán bộ tòa này, người chồng vốn nghiện rượu, thường la cà từ sáng đến tối mịt mới về nhà, lúc về anh ta đã say mèm. Gia cảnh khó khăn, không có tiền nhưng gã không giúp vợ gồng gánh việc nhà. Một tay người vợ trẻ vừa nương rẫy, vừa nuôi con nhỏ. Chị còn thường xuyên bị gã chồng say rượu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Không chỉ là kẻ vũ phu, gã chồng còn đang tâm lừa bán vợ mình sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Nguyên do xuất phát từ việc hắn không tiền để uống rượu. Sau khi bán vợ, hắn được trả 600.000 đồng. Có số tiền này, gã mua rượu, thức ăn về “làm một trận đã đời”. Gã này cũng đã phải nhận mức án thích đáng 8 năm tù về tội Mua bán người.
Chia sẻ câu chuyện buồn trên, vị cán bộ này cho rằng, họ là những người kém hiểu biết pháp luật mà hành động trái với lương tâm, đạo đức. Chỉ vì ham muốn rượu chè, ăn chơi những gã chồng đã đẩy vợ mình vào con đường nhơ nhớp, lưu lạc nơi xứ người. Điều đáng buồn hơn, khi bán vợ rồi những đứa trẻ của họ trở thành côi cút khi mẹ “mất tích”, còn bố vướng lao lý, không người chăm nom. “Tương lai của chúng sẽ là mù mịt”, vị cán bộ tòa trăn trở.
Gia Bảo
* Tên bị hại đã thay đổi