Quan chức này là Chen Guangming, trưởng phòng đào tạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông. Theo Want China Times, hôm 22/10, một người đàn ông họ Wen đã đến trước cửa cơ văn phòng thành phố và căng băng rôn để vạch trần chuyện bồ bịch giữa Chen với vợ mình.
Những bức ảnh chụp băng rôn, cùng lá thư xin lỗi của vợ Wen, trong đó kể chi tiết về quan hệ giữa hai người, cũng được Wen đưa lên mạng cùng ngày hôm đó. Trong thư, người phụ nữ cũng cầu xin chồng hãy vì gia đình và các con mà tha thứ cho lỗi lầm của cô ta.
Chen, một quan chức 51 tuổi đã có gia đình, gặp vợ của Wen lần đầu tại một quầy bar vào tháng 9/2010. Không lâu sau, họ bắt đầu qua lại và hẹn hò trong ôtô. Mối quan hệ bất chính kéo dài đến tháng 9 năm nay, khi Wen dùng điện thoại của vợ và phát hiện ra mình đang bị phản bội.
Vợ của Wen còn thú nhận trong 4 năm cặp bồ, họ từng quan hệ tại một khách sạn trong thành phố hồi tháng 5 và lần thứ hai ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, trong một chuyến công tác hồi tháng 8. Những lần khác, họ chỉ dám hẹn nhau trên ôtô ở bãi đỗ xe của sân vận động, do Chen là một quan chức và không thể công khai vào khách sạn với phụ nữ.
Hướng Dương