Cuối tuần qua, đoạn video về xe cứu thương đón một nhóm người bên ngoài nhà ga số 1 của sân bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải, khiến hàng triệu người Trung Quốc phẫn nộ. Những người lên xe không bị thương mà dường như vừa trở về từ một chuyến shopping ở nước ngoài. Xe cứu thương đậu trong khu vực cấm đỗ xe với đèn khẩn cấp bật sáng và một nhân viên sân bay mặc đồng phục đứng giúp chất từng chiếc túi mua ở cửa hàng miễn thuế vào trong xe.
Sau khi video được lan truyền, Trung tâm cấp cứu Thượng Hải khẳng định chiếc xe không phải của họ. Ngay sau đó, sân bay Phố Đông buộc phải thừa nhận đó là xe cứu thương của sân bay và đang mở một cuộc điều tra.
Kết quả điều tra công bố hôm 10/12 cho thấy một quản lý, họ Yu, tại sân bay Phố Đông đã gọi xe và ra lệnh cho nhân viên đón ba người bạn đi du lịch nước ngoài và vợ con của anh ta lên xe, chở đến một bãi đậu xe.
Yu hiện đã bị cách chức do lạm quyền và sẽ đối mặt với việc bị kỷ luật Đảng. Trong khi đó, tài xế xe cứu thương cũng bị sa thải và một người khác bị khiển trách.
Trên mạng xã hội, người dùng mạng tỏ ra vui mừng khi biết Yu bị trừng phạt nhưng tranh cãi về việc sa thải tài xế. Nhiều người cho rằng cần có chính sách khoan hồng với anh này vì anh ta buộc phải làm theo lệnh của sếp.
Tùng Anh (Theo Shanghaiis)