Phố sách - không gian giao lưu và thư giãn mới ở Hà Nội Sau khi biết được thông tin về phố sách đầu tiên ở Hà Nội, anh Minh, 37 tuổi, quyết định dẫn con trai 2 tuổi đến đây. Anh nhận xét: "Không gian ở đây rất hay và khá là bổ ích, không chỉ với người lớn mà còn rất tốt với các em thiếu nhi". Theo anh Minh, hiện nay con người bị chi phối khá nhiều bởi các thiết bị công nghệ. Anh không muốn em bé nhà mình tiếp xúc quá sớm với các đồ điện tử nên hướng cho con có thói quen đọc sách. Đây là lần đầu tiên đến với phố sách, chị Ngọc, 43 tuổi, kể: "Trước tôi hay đi mua sách ở các nhà sách. Thấy thông tin có phố sách ở Hà Nội, cuối tuần tôi dẫn hai đứa cháu lên đây chơi vì bình thường cứ ở nhà là chúng nó cắm mặt vào ipad, điện thoại". Các bé chú ý nhiều đến các sách về động vật, khoa học thường thức, đặc biệt những cuốn có thể tương tác bằng cách cắt, dán, tô màu... Chị Ngọc đánh giá: "Tuy các đầu sách vẫn khá ít nhưng xây dựng được một không gian như thế này quả thật tuyệt vời. Ở Hà Nội quá ít không gian vui chơi lành mạnh mà mang tính giáo dục cho các em như thế này. Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều phố sách được mở ra". Các em bé đều tỏ ra rất thích thú khi được đến với phố sách. Phạm Đức Tuân (phải) năm nay 8 tuổi, được bố mẹ cho lên phố sách chơi. Em nói mình rất thích đọc sách, nhất là sách về khám phá. Cuốn sách yêu thích nhất của em là "Mười vạn câu hỏi vì sao" Nhiều em say mê đọc sách trong gian hàng. Mua được sách, các em không thể chờ đợi về nhà mới đọc mà ra ghế ngoài phố thưởng thức luôn. Bé Phương Anh (áo vàng) đang học lớp 4 , cho biết rất thích đọc sách cổ tích Việt Nam. Phố sách cũng là một địa điểm được nhiều phụ huynh chọn lựa để đến tìm quà tặng cho con cái nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và kết thúc năm học. Quý Nguyễn