Hai phụ nữ Nga bị cách ly để đề phòng lây nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) cho hay họ đã trốn thoát khỏi các bệnh viện vì điều kiện sinh hoạt quá tệ, các bác sĩ không hợp tác và sợ mình sẽ nhiễm bệnh. Giới chức y tế Nga hiện chưa bình luận gì về những cáo buộc của hai người này.
Sự việc xảy ra khi dịch viêm phổi do nCoV (Covid-19) tiếp tục lan rộng với hơn 60.000 ca nhiễm và 1.365 ca tử vong. Nga chỉ ghi nhận hai ca mắc Covid-19, tuy nhiên giới chức vẫn áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn dịch bệnh lây lan và đã cách ly hàng trăm người trở về từ Trung Quốc tại các bệnh viện khác nhau. Nhiều người than phiền về điều kiện không đảm bảo trong các phòng cách ly và sự thiếu hợp tác từ các bác sĩ cũng như quy trình kiểm dịch không rõ ràng.
Hai phụ nữ trên cho hay họ đều bị cách ly sau khi trở về từ tỉnh Hải Nam, một vùng nhiệt đới rất đông du khách Nga. Trong một bài viết dài trên Instagram hôm 7/2, người phụ nữ có tên GuzelNeder cho hay con trai cô bị ho và sốt 37,3 độ C suốt 4 ngày sau khi gia đình quay về thành phố Samara. Cô đã gọi cho dịch vụ khẩn cấp và cậu bé được chẩn đoán nhiễm virus đường hô hấp. Hai mẹ con được yêu cầu đến bệnh viện để xét nghiệm nCoV.
Bệnh viện hứa trả kết quả trong 3 ngày, sau đó gia hạn thành 5 ngày, trong khi bé trai được cho uống thuốc và xông mũi. Khi giục bệnh viện trả kết quả xét nghiệm, GuzelNeder bị các nhân viên y tế cản trở. Cô càng lo lắng khi thấy hoạt động phòng dịch tại bệnh viện diễn ra lỏng lẻo, một số y bác sĩ vào khu cách ly mà không đeo khẩu trang hay vứt quần áo bảo hộ trên sàn.
Nỗi lo lắng lên đỉnh điểm vào ngày thứ 5, khi cô bắt đầu cảm thấy không khỏe. Sau khi tự thử thai và nhận được kết quả là đang mang bầu, GuzelNeder đã yêu cầu bác sĩ cho cô và con trai rời khỏi khu cách ly ngay vì sợ lây nhiễm. Tuy nhiên, bác sĩ cho hay họ phải ở lại đây đủ 14 ngày, thậm chí cả khi âm tính với nCoV.
"Con trai tôi bị kích động. Không có lối thoát nào chúng tôi ngoài việc trốn khỏi bệnh viện thông qua cửa sổ", cô giải thích.
Cảnh sát đã thẩm vấn GuzelNeder tại nhà nhưng cô không bị buộc tội. "Mọi người trong gia đình tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh, tạ ơn Chúa", cô viết.
Người phụ nữ còn lại là Alla Ilyina, cũng cho biết trên Instagram rằng cô bị đau họng vài ngày sau khi từ Hải Nam về thành phố St. Petersburg. Ilyina đã gọi cho cơ quan y tế và các bác sĩ đưa cô tới một bệnh viện để xét nghiệm nCoV, hứa cho cô đi sau 24 giờ. Ngày tiếp theo, cô có kết quả âm tính với virus nhưng vẫn phải cách ly trong hai tuần.
"Thật điên rồ", Ilyina viết. "Cả ba lần xét nghiệm đều cho thấy tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tại sao tôi phải cách ly?".
Ilyina kể với báo địa phương Fontanka rằng phòng cách ly của cô rất tệ, không có sách, không dầu gội, không Wi-Fi, thùng rác lúc nào cũng đầy ứ, cửa khóa bằng khóa điện tử. Thất vọng, cô đã tìm cách phá khóa và trốn khỏi bệnh viện.
Bệnh viện hay cảnh sát sau đó đều không liên hệ với Ilyina, khiến cô tin rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, sáng 11/2, truyền thông Nga đưa tin bệnh viện đã trình báo vụ bỏ trốn của Ilyina với cảnh sát và sẽ tiến hành một cuộc điều tra hình sự.
Quy định cách ly liên quan đến Covid-19 ở các vùng của Nga được thực hiện khác nhau. Tại một số nơi, giới chức y tế cách ly những công dân Trung Quốc gần đây trở về nước này. Ở những nơi khác, những người có triệu chứng tương tự Covid-19 đều bị cách ly 14 ngày.
Rospotrebnadzor, cơ quan giám sát sức khỏe cộng đồng của Nga, không phản hồi yêu cầu bình luận liệu hai phụ nữ trên có được phép rời bệnh viện hay không.
Irina Sidorova, một phụ nữ quay về từ tỉnh Hải Nam cùng chuyến bay với Ilyina và đang bị cách ly cùng bệnh viện trên, cho hay phòng cách ly bị khóa và bệnh nhân không thể tự ra ngoài. Sidorova nói rằng cô nhập viện chỉ một tuần sau khi quay lại St. Petersburg và không được phép rời khỏi đây cho đến ngày 15/2, dù không có triệu chứng gì và âm tính với virus.
Anh Ngọc (Theo AP)