Chị Nina chăm sóc con trai ở bệnh viện. Ảnh: The Star |
Sự việc được mẹ của bé trai là chị Nina Suraya Sulaiman, 24 tuổi, phát hiện hôm 16/2 sau khi xem một đoạn camera giám sát đặt tại khu chung cư Bukit Setongkol ở Kuantan, bang Pahang.
Theo lời kể của bà mẹ trẻ thì hôm đó, khi đang ăn sáng ở một nhà hàng gần nhà thì chị Nina nhìn thấy trong camera cậu con trai 4 tháng tuổi của chị bị người giúp việc nâng lên cao rồi ném xuống nền nhà mấy lần. Chị lập tức chạy về và đưa con tới bệnh viện Tengku Ampuan Afzan.
Cũng trong ngày hôm đó, chồng của Nina, cũng là bố đứa trẻ, đã thông báo cho cảnh sát. Người phụ nữ giúp việc bị bắt giữ ngay sau đó.
Chị Nina kể rằng đến hôm 18/2, chị đưa con trai là bé Mohamed Hareez Mohd Zamri trở lại bệnh viện sau khi nhận thấy cậu bé không cử động như bình thường, thậm chí cả lúc đang ngủ. "Tôi cố gắng cố lay thằng bé dậy vì nghĩ rằng nó đang ngủ, nhưng nó cũng không có phản ứng gì", chị Nina nói với phóng viên.
Theo The Star, các bác sĩ tại bệnh viện Tengku Ampuan Afzan đã tiến hành kiểm tra cho cậu bé, bao gồm cả việc chụp X-quang, nhưng hiện vẫn chưa có kết luận chính xác. Hiện tại bé Mohamed đã tỉnh lại nhưng Nina nói thêm rằng chị sẽ không bao giờ thuê người giúp việc về trông con nữa.
Phó cảnh sát trưởng thành phố Kuantan, ông Supt Aziz Ahmad, thì cho hay nữ giúp việc, không được tiết lộ danh tính, sẽ phải ra hầu tòa vì tội bạo hành trẻ em.
Hướng Dương