Nạn buôn người, đặc biệt là buôn bán trẻ em ở Ấn Độ hiện xảy ra rất thường xuyên. Ảnh minh họa: Ratish Naroor |
Feroz Khan, 47 tuổi, sống ở thành phố Ludhiana, cách thủ đô New Delhi khoảng 300 km, đã tổ chức vụ bắt cóc chính đứa cháu ngoại của mình sau khi cậu bé mới chào đời, tháng trước.
Khan đã cấu kết với hai nhân viên thời vụ tại một bệnh viện địa phương nơi con gái ông sinh con để bắt cóc cháu trai, sau đó liên lạc với người mua trên Facebook và thỏa thuận sẽ bán đứa trẻ với giá 830 USD (khoảng 17 triệu đồng).
"Cả 3 nghi phạm đều bị buộc tội bắt cóc và chúng sẽ phải ra hầu tòa vì những gì chúng đã làm. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành tra hỏi người khách trả tiền mua đứa bé này", Satish Malhotra, sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Ludhiana, nói với AFP.
Cảnh sát đã cứu được đứa trẻ và trao trả lại cho mẹ em là Noori Khan, một phụ nữ đã ly hôn. Noori cũng chính là người đã nộp đơn khiếu nại cha mình. Ba kẻ bị buộc tội đã bị bắt giữ và có thể sẽ phải đối mặt với mức án 7 năm tù giam.
Năm 2011, cảnh sát liên bang Ấn Độ xác nhận có 815 băng nhóm gồm hơn 5.000 thành viên tham gia vào các vụ bắt cóc trẻ em để bán làm gái mại dâm và ăn xin trên khắp cả nước.
Hướng Dương