Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45B) Văn phòng phía Nam - Bộ Công an cho biết, vừa bắt giữ Võ Thị Thanh Thúy (29 tuổi, huyện Vĩnh Lộc, Bạc Liêu) và Trần Xuân Tâm (52 tuổi, tạm trú quận 4, TP HCM) về hành vi "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".
Do bận công việc làm ăn nên vợ chồng anh Quách Minh Hải (32 tuổi) và chị Lý Diệu Châu (33 tuổi, ngụ đường Hoàng Diệu, quận 4, TP HCM) tìm người trông con trai mới sinh được 3 tháng tuổi. Đầu tháng 9 vừa rồi, qua Trung tâm môi giới, hai vợ chồng anh Hải đã thuê được Thúy.
Ngày 10/9, chị Châu đưa con cho người giúp việc trông giữ để cùng chồng dọn nhà. Khoảng 20 phút sau, chị không thấy Thúy bế đứa bé ở trong nhà nên hốt hoảng gọi điện thoại cho người giúp việc nhưng máy đã tắt. Chị Châu chạy ra ngoài hỏi những người hàng xóm thì họ cho biết, nhìn thấy một phụ nữ ẵm đứa trẻ lên xe máy của một người đàn ông đợi sẵn phóng đi.
Công an đang lấy lời khai của nghi can Tâm tại bệnh viện. Ảnh: AX |
Trong lúc những người trong gia đình anh Hải đứng ngồi không yên thì có một người đàn ông gọi điện tới nói đang giữ cháu bé và đòi chuộc 50 cây vàng. Hắn hăm dọa, nếu gia đình báo công an thì sẽ giết hoặc tiêm máu HIV vào đứa nhỏ. Ngay sau đó, anh Hải đã đến Cục cảnh sát điều tra - Bộ Công an thông báo.
Qua điều tra, công an xác định Thúy đã bỏ quê đi từ năm 13 tuổi. Người đàn ông gọi điện thoại đòi tiền chuộc là người tình của Thúy, Trần Xuân Tâm. Hàng chục trinh sát tỏa đi tất cả các khu vực trên địa bàn thành phố.
Trưa 11/9, công an nhận được nguồn tin tại một nhà dân ở phường 14 (quận Gò Vấp) có một cháu bé khoảng 3 tháng tuổi được một cặp vợ chồng lạ mặt tới gửi. Khi cảnh sát tới thì bà chủ nhà cho biết, có đôi vợ chồng mang tới gửi con 3 ngày để đi xa và đưa 300 nghìn đồng tiền trông coi. Đứa bé được xác định là con của vợ chồng anh Hải - chị Châu.
Tối cùng ngày, chị Châu tiếp tục nhận được điện thoại của Tâm mang vàng đi chuộc con. Nhóm bắt cóc điều chị đi lòng vòng qua nhiều nơi và sau cùng cầu đến giữa cầu Phú Mỹ (quận 7). Chúng nói mẹ cháu bé ném túi vàng xuống dưới cầu. Khi này, phía dưới cầu có một người đàn ông dừng xe máy chờ sẵn nhận lấy bọc vàng rồi tẩu thoát. Các trinh sát đã bị tuột mất nghi can.
Sau khi biết bị "ăn" phải vàng giả, Tâm gọi điện thoại chửi chị Châu và đe dọa sẽ giết cháu bé. Hắn yêu cầu gia đình nạn nhân phải mang 25 cây vàng “bồi thường”. Kiểm tra là vàng thật thì sẽ tiết lộ địa điểm giao đứa nhỏ và lấy số vàng còn lại, nếu không sẽ giết. Lúc này bọn chúng cũng chưa hề biết đứa trẻ đã được giải cứu an toàn.
Tối 13/9, kẻ bắt cóc điện thoại nói chị Châu mang vàng tới đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) rồi bỏ vào xe xúc đang thi công trên. Ngay sau đó, Thúy đến lấy túi vàng thì bị trình sát bắt giữ. Kế hoạch bị “phá sản”, nữ giang hồ này lấy chai nước khoáng ra uống. Khi này, Tâm đứng đợi bên đường thấy người tình bị bắt thì cũng lấy chai nước ra uống.
Khi cả hai được đưa đến công an phường Tân Phú (quận 7) lập biên bản thì cùng ngã lăn xuống đất, sùi bọt mép. Cả hai được đưa đến bệnh viện 115 cấp cứu. Hiện Tâm đã tỉnh lại và cung cấp lời khai ban đầu, riêng Thúy vẫn còn hôn mê.
Hội An