Fidelis Ozouli khăng khăng phủ nhận không hay biết thứ mình nuốt vào bụng là ma túy. Ảnh: Cavendish Press. |
Sau khi bị phát hiện, người đàn ông đó nói rằng anh ta không biết những gói này đựng ma túy. Các nhân viên ở sân bay Manchester phát hiện điều bất thường khi thấy người Ozouli béo một cách không tự nhiên. Họ tiến hành các cuộc kiểm tra dạ dày của nam sinh đó và phát hiện một lượng cocaine tương đương với hai túi đường. Số ma túy 78% nguyên chất trên được đựng trong những bao cao su ước tính có giá chợ đen khoảng 250.000 bảng.
Tại tòa án Manchester Crown, Ozouli, quốc tịch Nigeria hiện sống và học tập tại Anh, khẳng định: "Tôi không biết đó là ma túy và cũng chẳng biết đó là gì. Tôi chỉ nghĩ giúp bạn nuốt cái gì đó để mang vào Anh". Ozouli hiện sống ở Kennington, miền Nam nước Anh bị các nhân viên phòng biên giới nước này giữ lại khi vừa tới Manchester từ Thụy Sĩ hôm 5/9. Ozouli nói rằng anh ta là đại diện của một công ty dược phẩm và đang trên đường đi công tác. Tuy nhiên, các nhân viên điều tra tiết lộ, nam sinh này đã có một chuyến hành trình dài và bất thường từ các nước ở Nam Phi rồi quay về Anh.
Hình ảnh những viên ma túy trong bụng Ozouli. Ảnh: Daily Mail. |
Fidelis Ozouli bị buộc tội vận chuyển trái phép ma túy loại A và lĩnh án 10 năm tù. Thẩm phán Thomas Gilbart nói với bị cáo rằng: "Tôi không chấp nhận bằng chứng của anh bởi nó không đáng tin. Câu chuyện của anh thật hoang đường và tôi chẳng tin một từ nào cả. Lý lẽ anh đưa ra mang tính sắp đặt nhằm bảo vệ cho số hàng của bất hợp pháp kia".
Mike O'Grady, trợ lý giám đốc phòng điều tra tội phạm, tiết lộ: "Các cuộc kiểm tra cho thấy lượng nguyên chất có trong số cocaine này còn trên cả những gì chúng tôi thường thấy. Việc nuốt ma túy là rất nguy hiểm. Với hàm lượng nguyên chất cao như vậy có thể đe dọa tới tính mạng của anh ta. Tội phạm thường tàng trữ lượng ma túy có độ nguyên chất cao nhằm thu được nhiều lợi nhuận".
Theo Daily Mail, lượng cocaine lớn nhất từng bị phát hiện trong bụng của một kẻ buôn lậu ở Anh là 1,5 kg vào năm 2003.
Bình Minh