Bà Patricia Arce, người đứng đầu thành phố Vindo với 60.000 dân ở miền trung Bolivia, bị đám đông kéo ra khỏi trụ sở thị chính địa phương để tạt sơn đỏ khắp người và cắt trụi tóc. Những người đeo mặt nạ, tay cầm gậy và gạch đá kéo bà đi khắp thành phố suốt 4 giờ trước khi bắt quỳ xuống ký đơn từ chức.
Đám đông đổ lỗi cho bà Arce về cái chết của hai người biểu tình ở thành phố Cochabamba gần đó. Họ cáo buộc bà Arce ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Evo Morales, người chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng trước, trong khi kết quả cuộc bầu cử này bị phe đối lập cho là gian lận. Kể từ đó, Bolivia chìm trong những cuộc biểu tình bởi những người ủng hộ Mesa. Họ đã xuống đường và đụng độ với cảnh sát.
Cảnh sát sau đó xuất hiện và giải cứu Arce. "Nếu họ muốn giết tôi, hãy để họ giết tôi. Tôi không sợ. Tôi ở một đất nước tự do", bà Arce nói với truyền thông sau khi được giải cứu.
Tổng thống Bolivia lên án cuộc tấn công nữ thị trưởng, cho rằng bà "bị bắt cóc một cách tàn nhẫn vì bày tỏ, bảo vệ lý tưởng của mình và những người nghèo nhất".
"Đối với những người này, là phụ nữ là tội ác, khiêm tốn là tội ác và mặc một chiếc váy cũng là tội ác", Phó tổng thống Alvaro Garcia nói. Đảng cầm quyền yêu cầu cảnh sát đưa thủ phạm ra công lý.
Văn phòng của nữ thị trưởng Arce cho hay tình trạng của bà đã ổn định, đồng thời lên án hành động của đám đông.
Sơn Nam (Theo NYP)