Theo Mirror, Noa Jansma, sống tại Amsterdam, Hà Lan đã chọn cho mình một cách riêng để đối phó với những kẻ quấy rối thay vì phớt lờ hay bỏ chạy như nhiều người vẫn làm.
Noa lập tài khoản Instagram có tên "Dear Catcallers". Mỗi khi gặp ai đó có ý đồ xấu hay buông lời trêu ghẹo, cô đều yêu cầu họ chụp ảnh cùng sau đó đăng lên trang này. Nữ sinh Hà Lan cho biết hầu hết mọi người đều vui vẻ chấp nhận selfie cùng cô mà không biết những bức ảnh sẽ được sử dụng ra sao.
Trả lời phỏng vấn Het Parool, Noa kể rằng gã trai đầu tiên cô yêu cầu chụp cùng còn rất nhiệt tình và hầu hết đều được nhìn thấy trong tình trạng tươi cười, hớn hở. Trong khoảng một tháng, duy nhất một người đàn ông hỏi lý do cô muốn chụp hình cùng mình. Đôi khi, Noa cũng cảm thấy không đủ an toàn để yêu cầu hoặc kẻ quấy rối nhanh chóng bỏ chạy.
"Tài khoản Instagram này được lập ra nhằm mục đích nâng cao nhận thức của phụ nữ về việc bị quấy rối trong cuộc sống hàng ngày. Vì nhiều người vẫn còn mơ hồ không biết sự quấy rối có thể xảy ra bao lần, trong bối cảnh nào nên tôi quyết định sẽ đăng ảnh những kẻ từng quấy rối tôi trong vòng một tháng", Noa chia sẻ.
Noa đã suy nghĩ về dự án này khá lâu và một sự cố quấy rối trên tàu đã thôi thúc cô bắt tay vào thực hiện. Hiện tại, nữ sinh muốn chuyển tài khoản "Dear Catcallers" cho những người bị quấy rối khác trên khắp thế giới.
Từ đầu năm nay, chính phủ Hà Lan áp dụng quy định phạt hành chính 190 USD (hơn 4 triệu đồng) đối với hành vi quấy rối nơi công cộng.
Thảo Nhi