Từng nhận hợp đồng làm người trò chuyện và đi uống cà phê cùng một doanh nhân đã vào tuổi băm, chưa người yêu nhưng lần này với Hằng quả là "ca" khó. Vị khách vừa cãi nhau với bạn gái trong khi anh này lại trót hứa sẽ mang nàng về ra mắt gia đình. Anh chàng đành nói dối người thân rằng bạn bị ốm và tức tốc đi thuê người đóng thế giả làm em gái thay "chị" về thăm hỏi gia đình anh rể tương lai. Tận dụng mọi kinh nghiệm từ cuộc tình vừa qua, Hằng vào vai thật ngọt và khớp duy chỉ có một sự cố khiến cô không thể nào quên...
Dịch vụ người đóng thế rất phổ biến ở các nước nhưng mới xuất hiện ở Việt Nam hai năm. Ảnh minh họa. |
Người đóng thế hay làm người yêu thuê, một công việc còn xa lạ và khá mới mẻ nhưng lại có sức hút mạnh với giới trẻ hiện nay đặc biệt là sinh viên. Ra trường, Hằng cũng nôn nóng lên mạng tìm việc và tình cờ đọc được mẩu quảng cáo tuyển cộng tác viên của công ty Vinamost chuyên cho thuê người đóng thế các vai trong cuộc sống đầu tiên ở Việt Nam. Một phần muốn tích lũy kinh nghiệm, các mối quan hệ xã hội trước khi xin vào làm đúng chuyên ngành ngân hàng của mình, một phần cũng vì tò mò, cô nộp hồ sơ rồi trúng tuyển.
Hợp đồng đầu tiên của Hằng nằm trong gói cà phê @ và nhiệm vụ của cô chỉ việc ăn mặc đẹp đi uống nước cùng khách, lắng nghe họ tâm sự và thỉnh thoảng cười thật tươi. Khách hàng của cô là một doanh nhân trẻ bị gia đình giục cưới vợ. Anh này muốn có những buổi cà phê cùng cô gái trẻ, đẹp để chia sẻ cuộc sống ngoài kinh doanh và biết đâu sẽ bén duyên. Vốn khéo léo và biết cách ăn nói, thời sinh viên từng làm thêm nhiều công việc nên Hằng bạo dạn và trông già dặn hơn so với cái tuổi 23 của mình.
Cuộc gặp đầu tiên diễn ra nhẹ nhàng bởi chủ đề chỉ xoay quanh việc "mẹ anh thích đi chùa; em có thích đi chùa không?". Chỉ với 2h ngồi cà phê cùng khách, Hằng kiếm được hơn 250 nghìn đồng. Công việc đơn giản, thu nhập tốt, cô tiếp tục nhận hợp đồng tiếp theo, giả làm em gái người yêu của một giám đốc trẻ theo "anh rể tương lai" về thăm gia đình. Do có ngoại hình và nhiều điểm giống với bạn gái anh ta nên Hằng đã được "chấm".
Cô sinh viên trường Kinh tế Quốc dân kể: "Vì đóng là em gái của người yêu nên mình cũng không phải diễn các pha tình cảm nhưng vẫn run lắm vì biết nhiều họ hàng nhà anh ấy đang chờ đợi để nhìn thấy mặt cô em gái của người yêu con trai mình. Mọi cử chỉ, lời nói sẽ bị chú ý, chỉ cần nhầm chút thông tin sẽ khiến mình lúng túng".
Mặc dù trước lúc vào vai, cô đã gặp khách để nắm rõ tiểu sử, thông tin cần thiết về người thân cũng như "độ khó" của bố mẹ "anh rể", Hằng vẫn không khỏi ngại ngùng khi phải theo người lạ về gặp gỡ và nói những câu chuyện "như thật". Nhà giám đốc cách Hà Nội có 35 cây số, có một chị gái đã lập gia đình và sống gần bố mẹ. Vì đường xa, lại đi bằng xe máy nên cô không dám mặc quá cầu kỳ và trang điểm điểm ấn tượng để bị chú ý. Dọc đường đi, hai người cùng nhau "ôn luyện" các thông tin. Vị khách như được thể trút bầu tâm sự vụ xích mích với người yêu và cũng là để Hằng nắm tình hình rõ hơn. Buổi đón tiếp diễn ra thật ấm cúng và suôn sẻ khi mọi câu hỏi phía người thân "anh rể" đều được Hằng trả lời trôi chảy và đầy cảm xúc. Đến phần gặp gỡ bạn bè, cô nàng suýt bị lộ vì bị các bạn của anh này "hỏi xoáy".
"Một người bạn của khách hàng hỏi: Em là người Ba Vì à? Mình bảo vâng. Sau đó anh này bảo muốn nghe em nói giọng địa phương. Mình bối rối một lúc vì chưa từng nghe giọng nói ở đó bao giờ. Chắc anh ấy nghi ngờ vì mình nói giọng Hà Nội không pha. Nếu lúc đó mà giới thiệu quê Nghệ An chắc mình lộ mất", cô nàng sinh năm 1988 phá lên cười khi nhớ lại kỷ niệm ấy.
Kết thúc một ngày đóng thế, Hằng nhận được thù lao 500.000 đồng và được thêm cả một người bạn. Sau gần hai tháng bị "thử thách" với vị trí cộng tác viên, hiện Hằng mới được nhận vào làm nhân viên chính thức chuyên sắp xếp các cuộc gặp cho khách hàng nào có nhu cầu cà phê. Cô tâm sự thêm, công việc này còn mới ở Việt Nam, lại khá nhạy cảm nên dễ bị hiểu nhầm là một dịch vụ trá hình. Mặc dù được phía công ty hỗ trợ các "nghiệp vụ" phòng vệ và chắc chắn về độ tin cậy của khách hàng nhưng "công ty chỉ đảm bảo mức độ an toàn khoảng 80% đến 90 % còn lại 10 % là tự mình phải bảo vệ mình". Tỏ ra tự tin song Hằng vẫn không khỏi e ngại khi phải tiết lộ với người thân hay bạn bè về công việc đang làm.
"Không ít người nghi ngờ dịch vụ lúc nghe nói tới người yêu thuê hay đóng giả làm bạn gái. Mình chưa có bạn trai nên không sợ bị bắt gặp hay ghen tuông nhưng cũng không muốn để bạn bè, người thân biết mình làm việc này để tránh bị hỏi han hay những suy nghĩ không đúng", cô thành thật.
Cũng giống Hằng, Minh, sinh viên Đại học Lao động Xã hội Hà Nội, tò mò với công việc đóng thế khi đọc được thông tin tuyển dụng của một công ty cho thuê người yêu. Giọng nói nhẹ nhàng, cuốn hút, nữ sinh năm nhất tiết lộ: "Mới đầu em nghĩ người đóng thế chắc giống cascadeur đóng phim và thực sự không hình dung được công việc. Sau khi nghe anh giám đốc giải thích, em hiểu ngay mình phải làm gì".
Từng làm người mẫu ảnh, Minh tự tin và bạo dạn khi tiếp xúc với người lạ. Gia đình kinh doanh bất động sản, thường xuyên phải tiếp các vị khách VIP và giới kinh doanh nên công việc "lắng nghe và trò chuyện" không quá khó khăn với cô. Mới đây cô vừa nhận hợp đồng đi ăn tối với một doanh nhân miền Trung tại một khách sạn sang trọng. Ông khách đã lớn tuổi, muốn có một người ăn tối cùng khi ra Bắc công tác. Cuộc gặp khá gấp gáp, 18h30 nhận cuộc gọi, 19h cô đã phải tới chỗ hẹn. Do cùng là người miền trong nên cô cũng dễ dàng tiếp chuyện khách hơn.
"Lần đó em phải chuẩn bị quần áo và trang điểm gấp gáp. Không thể chọn trang phục xì tin, nhí nhảnh được bởi khách đã có tuổi nên em chọn váy và trang điểm thật nhẹ nhàng. Trong cuộc trò chuyện, em cũng không cần nói nhiều, chỉ nghe và gật đầu hưởng ứng. Ông ấy rất vui như gặp người quen và còn kể cho em nghe nhiều về những ngôi nhà của mình", Minh kể.
Theo ông Dương Ngọc Toàn, Giám đốc công ty VinaEscort chuyên cung cấp người đóng thế, cho thuê người yêu, bạn gái đi dự tiệc hoặc thư ký giám đốc..., dịch vụ lạ hiện rất hot. Phần lớn các cộng tác viên của công ty đều còn là sinh viên trẻ trung, ngoại hình cao ráo, xinh đẹp có thể đáp ứng các đơn đặt hàng làm PG, đóng làm người yêu, bạn gái, thư ký hay nhập bất cứ vai diễn nào. Ông Toàn cho biết, với mục đích giúp khách hàng có cuộc sống thú vị ngoài công việc, có người sẻ chia và tâm sự, các cộng tác viên được huấn luyện nhiều kỹ năng nói chuyện, giao tiếp, thậm chí cả cách tự vệ trong các trường hợp bất ngờ. Ngoài các cô gái, không ít các nam sinh cũng đăng ký công việc bán thời gian này. Mức thù lao cho một cuộc hẹn sẽ phụ thuộc vào "chiều cao và nhan sắc" của người đóng thế.
Trong những ngày lễ, Tết, lượng khách hàng tìm đến dịch vụ của công ty trên khá đông. "Ngày quốc tế phụ nữ, chúng tôi đã nhận được hơn 15 đơn đặt hàng cà phê @. Khách hàng phần lớn là nam giới muốn tìm một người bạn gái ngồi trò chuyện với mình. Mức giá khoảng 800 nghìn đồng một cuộc hẹn".
Bình Minh