Cảnh sát tỉnh Hồ Nam hôm 16/3 thông báo đã giải cứu thành công thiếu nữ bị một tài xế trung niên xích trong hầm tối và cưỡng hiếp nhiều lần trong 24 ngày.
Nghi phạm họ Long đã sử dụng sợi xích sắt dài 5 m cùng năm chiếc khóa để trói nạn nhân vào tường của căn hầm được đào bí mật bên dưới ngôi nhà của Long tại huyện Phượng Hoàng.
Căn hầm chỉ được lót một tấm gỗ, trải chăn lên và có chỗ đi vệ sinh tạm bợ, xây dựng ngay bên dưới nhà của Long thông qua một cánh cửa bí mật.
Long (khoảng 50 tuổi), sống độc thân trong một thời gian dài và kiếm tiền bằng cách lái xe dịch vụ. Viện kiểm sát nhân dân Phượng Hoàng cho biết kẻ này đã đào hầm từ 3 năm trước, mua sẵn dây xích, mặt nạ và tóc giả để thực hiện vụ bắt cóc.
Vào ngày 13/2, Long đóng giả làm tài xế taxi khi nữ sinh gọi xe bên lề đường. Trong khi đi xe, Long đề nghị dùng nhờ điện thoại của hành khách, làm cô gái nảy sinh nghi ngờ và cố gắng tìm cách nhảy khỏi xe để chạy trốn.
Tuy nhiên, Long đã bắt được và đánh nạn nhân, rồi dùng dây giày trói và bịt miệng. Sau khi trùm bao tải lên đầu, Long lái xe đưa "con mồi" trở về nhà, giam dưới hầm.
Gia đình nạn nhân đã báo cảnh sát sau khi thấy con gái mất tích. Phải đến 3 tuần sau, lực lượng chức năng mới tìm thấy nữ sinh. Văn phòng công tố cho biết nạn nhân đã nhiều lần bị hãm hiếp dưới tầng hầm trong thời gian bị bắt cóc.
Hiện văn phòng công tố đang chờ đợi thu thập đủ bằng chứng trước khi chính thức buộc tội Long. Trong khi đó, cảnh sát không tiết lộ làm cách nào tìm thấy nạn nhân, chỉ cho biết nữ sinh này "đang phục hồi tốt về thể chất và tâm lý".
Tùng Anh (Theo South China Moring Post)