Ông Jianguo, 52 tuổi, làm công nhân vệ sinh ở Bệnh viện Phổi Vũ Hán, một trong những cơ sở y tế chữa trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV ở tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch viêm phổi cấp. Người đàn ông này than thở rằng bệnh viện bị quá tải, các bác sĩ và y tá phải làm việc quá sức, trong khi vật tư y tế cạn kiệt.
Kể từ khi nCoV được phát hiện ở Vũ Hán hồi tháng 12/2019, hơn 400 người đã chết và hơn 20.000 ca nhiễm bệnh được ghi nhận. Thành phố Vũ Hán với hơn 11 triệu dân bị phong tỏa từ ngày 23/1 và sau đó là toàn tỉnh Hồ Bắc. Sự lây lan nhanh chóng của nCoV đã khiến hệ thống y tế Hồ Bắc bị "vỡ trận" và chính quyền địa phương quá chậm chạp trong việc đối phó với dịch bệnh.
Tuy nhiên, hôm 28/1, những gì ông Jianguo thấy trên CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc) là người dẫn chương trình đang tung hô nỗ lực chống dịch nCoV "nhanh chóng và minh bạch" kèm theo video cảnh người dân Vũ Hán vui mừng bày tỏ tin tưởng chính quyền sẽ dập tắt được đại dịch này.
Ông Jianguo gọi điện cho cậu con trai: "Con có xem tin tức không? Bác sĩ và y tá bệnh viện bố quá tải đến kiệt sức và gục ngã. Còn những người trên tivi trông rất hài lòng, liệu có phải họ đang sống trong một thế giới khác không?".
Sau khi nghe bố tâm sự tình hình ở Vũ Hán, con trai ông Jianguo lên mạng Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc) đăng một bức ảnh chụp các bác sĩ và y tá kiệt sức, phải nằm chợp mắt trên ghế bệnh viện với dòng trạng thái: "Tôi không quan tâm tivi nói gì, tình hình ở Vũ Hán thật sự bi đát". Bức ảnh nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ trên Weibo và phản ánh sự tương phản giữa hiện thực và những gì truyền thông nhà nước đưa tin.
Người dân Vũ Hán cũng rơi vào tuyệt vọng vì sự lây lan của dịch bệnh và tình trạng quá tải của các bệnh viện. Ngày 29/1, một người dùng Weibo đăng bức ảnh ông nội của cô nằm trong hành lang viện với dòng tâm sự đầy lo lắng: "Ông tôi đã bị sốt 3 ngày nay nhưng không có bệnh viện nào chịu nhận. Họ sẽ để cho chúng tôi phải chết như thế này sao?".
Một phụ nữ ở Vũ Hán cũng kể về cái chết của mẹ cô: "Chiếc xe đến chở xác mẹ tôi đi, còn tôi vừa khóc vừa đuổi theo nó. Đó là một ngày lạnh lẽo nhất và tuyệt vọng nhất đời tôi".
Một thanh niên khác ở thành phố Hoàng Cương, Hồ Bắc, chia sẻ video hôm 30/1 và nói rằng: "Tôi có thể bị bắt sau khi đăng video này. Nhưng tôi vẫn muốn các bạn biết tình hình ở Hoàng Cương nghiêm trọng như thế nào và chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ". Video của thanh niên này sau đó bị gỡ bỏ trên mạng xã hội Trung Quốc.
Giữa bầu không khí u ám ở Vũ Hán, một số cơ quan truyền thông tư nhân Trung Quốc bắt đầu đăng những góc nhìn khác về vùng tâm dịch như tình trạng thiếu trang thiết bị y tế, nghi vấn các nhân viên Chữ Thập Đỏ địa phương cắt xén tiền viện trợ và trang thiết bị...
Caixin, một trang tin được nhiều người đọc ở Trung Quốc, đăng bài phỏng vấn một bác sĩ, người công khai lên tiếng về tình hình dịch nCoV. Mạng xã hội bắt đầu lan tỏa nhiều câu chuyện cảm động về sự nỗ lực của các y bác sĩ đang chiến đấu chống dịch ở Vũ Hán. Hiện Trung Quốc có hơn 24.000 ca nhiễm nCoV và 490 ca tử vong, chủ yếu ở Vũ Hán, Hồ Bắc.
Chính quyền Trung Quốc cũng bắt đầu có những nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh khi cho xây dựng hai bệnh viện dã chiến với gần 3.000 giường ở Vũ Hán, cử 1.400 bác sĩ quân y đến hỗ trợ. Ngoài ra chính quyền cũng đã cắt chức một số lãnh đạo ngành y tế vì "bưng bít" thông tin khiến dịch bệnh bùng phát và mất kiểm soát.
Sơn Nam (Theo AlJazeera)