Ngày 25/12, sau một tuần điều trị vết bỏng 90% cơ thể do kẻ cuồng tình Trần Trọng Phú, gây ra, chị Trần Thị Triều Tiên đã tử vong.
Chị Tiên và Phú cùng trú ở Đà Nẵng, học cùng nhau năm lớp 12. Sau hơn 2 năm yêu nhau, năm 2013 cả hai định làm đám cưới sau lễ Noel. Do một số mâu thuẫn, chị Tiên muốn chia tay nhưng Phú níu kéo.
Sáng 19/12, chị Tiên đến quán gọi đầu, chăm sóc móng trên đường Bùi Xuân Phái làm việc như thường lệ, bất ngờ Phú phóng xe máy đến, cầm dao xông vào chém. Mặc cô gái mình yêu gục xuống vì đau đớn, Phú cầm phần xăng chuẩn bị sẵn, tưới lên người nạn nhân và châm lửa. Lửa bùng lên và Phú cũng bị bén vào người.
Phú và chị Tiên sau đó được người xung quanh đưa đi cấp cứu. Hiện, Phú đang phải điều trị trị Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong sự cảnh phòng nghiêm ngặt của cảnh sát. Khi sức khỏe bình bình, anh ta sẽ bị bắt tạm giam về tội Giết người.
Tại Đà Nẵng, 8 tháng trước, một cô gái cũng bị thiêu chết bởi kẻ cuồng tình. Nguyễn Phước Thành (39 tuổi, quận Hải Châu) quen chị Phan Thị Hải Yến (24 tuổi) từ năm 2012. Sau vài lần đi chơi, tưởng rằng Yến có tình cảm với mình, đầu tháng 4, Thành tỏ tình nhưng bị khước từ, chị Yến cho biết chuẩn bị làm đám cưới.
Cơn giận bùng lên, Thành nảy sinh ý định tạt xăng để dằn mặt. Tối 20/4, Thành đến phòng trà trên đường Lê Đình Dương (quận Hải Châu) tìm Yến. Thuyết phục cô không được, anh ta cầm lon xăng đựng trong ống sơn cũ tạt lên người Yến, châm lửa đốt. Thành lên xe máy bỏ trốn, mặc cho nạn nhân vùng vẫy như ngọn đuốc sống.
Vết bỏng quá nặng (hơn 95%), Yến đã tử vong sau một ngày cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Do hành vi giết người quá dã man, tàn bạo, Thành bị TAND Đà Nẵng tuyên án tù chung thân.
Cũng vì ghen tuông mù quáng vì bị đòi chia tay mà Huỳnh Công Thạnh đã đánh và đổ xăng thiêu sống người đàn bà từng chung sống với mình.
Cuộc hôn nhân lần đầu đổ vỡ, tài xế Thạnh quen chị Phượng, chung sống như vợ chồng. Sau lần chủ hụi lừa mất số tiền lớn tích cóp, hai người đổ lỗi cho nhau, tình cảm rạn nứt.
Chiều 5/2, hai người lại cãi vã về chuyện này, Thạnh đánh chị Phượng. Khi người đàn bà nói muốn chia tay để về quê sống, Thạnh không đồng ý, dọa sẽ cho nổ hai bình gas để cả hai cùng chết rồi bỏ đi uống rượu. Lúc quay về, Thạnh mua 3 lít xăng để ở phòng.
Sợ Thạnh làm liều, chị Phượng mang can xăng đi giấu. Hôm sau, Thạnh lại mua một lít xăng, túm cổ áo đổ xăng và ẩn người tình vào bếp gas đang bật sẵn lửa...
Chị Phượng lao vào nhà tắm dập lửa, cố chạy ra ngoài thoát thân nhưng bị Thạnh dùng kéo lại đánh. Nghe tiếng la hét, hàng xóm chạy tới đưa chị đi cấp cứu. Nạn nhân được cứu sống nhưng bỏng tới 48% cơ thể. Thạnh bị TAND TP HCM tuyên phạt 13 năm tù.
Tàn nhẫn với người tình không kém Thạnh là Lê Văn Sỹ, trú tại TP HCM. Dù đã có gia đình và hai con nhưng Sỹ vẫn lén lút quan hệ tình ái với chị một phụ nữ có chồng suốt từ năm 2009. Sau hơn hai năm kéo dài mối quan hệ bất chính, chị này đòi chia tay. Trước quyết định bất ngờ của người tình, Sỹ không chấp nhận và tỏ ra nghi ngờ nên nhiều lần gặng hỏi.
Sáng 12/8/2011, sau khi đến nhà níu kéo tình cảm không được, Sỹ nổi cơn ghen bóp cổ, dùng khăn siết chặt cổ người phụ nữ cho tới chết. Sỹ lấy bếp ga mini đặt lên ngực, quấn quần áo xung quanh nạn nhân rồi châm lửa phóng hỏa đốt. Sau đó Sỹ khóa cửa bỏ đi.
Mặc dù được người dân phát hiện, phá cửa xông vào giải cứu, nhưng ngọn lửa quá to đã thiêu chết nạn nhân.
Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Minh Hoa (Tư vấn tổng đài tâm lý 1088), thủ đoạn tẩm xăng đốt người tình thể hiện hành động thiếu suy nghĩ, ích kỷ, khi không đoạt được cái mình mong muốn. Khi tình yêu không còn không nên ép buộc, xin xỏ, năn nỉ. Ngay cả khi hủy hoại cuộc đời của người khác cũng không giải quyết được vấn đề đang khúc mắc giữa hai người.
Bà Hoa khuyên các bạn trẻ nên tỉnh táo, khi không đạt được tình yêu này nên tìm kiếm tình yêu mới, chứ đừng gây họa cho chính mình và những người liên quan.
Lường Toán