Sau chuyến đi Mỹ tham gia vào vụ án Lý Hương tại tòa án Liên bang Broolkyn (New York) với tư cách là nhân chứng, luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường (Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu và cộng sự) rất đau lòng khi chứng kiến hình ảnh của cô diễn viên điện ảnh những ngày ở trời Tây. Sau những năm tháng bị quản thúc ở Mỹ, Lý Hương gần như kiệt sức trong những ngày đến tòa, nhưng việc phải rời xa cô con nhỏ thân yêu mới là những mất mát to lớn nhất trong cuộc đời cô.
Theo luật sư Hường, Lý Hương vốn rất bản lĩnh, biết chấp nhận hoàn cảnh khó khăn để tìm cách vượt qua. Những ngày bị quản chế trên đất Mỹ, nữ diễn viên điện ảnh đã tỏ ra điềm tĩnh hơn. Cô sống một mình trong căn phòng thuê nhỏ, thỉnh thoảng có hai người chị gái từ Việt Nam sang thăm. Còn bố mẹ cô, dù rất thương con, nhưng cũng không thể giúp gì cô con gái út những ngày vật lộn nơi đất khách. Thỉnh thoảng, cô cũng kiếm được việc làm bán thời gian để trang trải cuộc sống, còn những chi phí khác, cô phải nhờ sự hỗ trợ từ gia đình anh chị em ở Việt Nam. Thời gian rảnh, người mẹ trẻ cố gác lại những phiền muộn, đi học thêm Anh văn, “để bổ sung thêm kiến thức và để đỡ nhớ con”.
Lý Hương (bên phải) và chị gái tại Mỹ. |
Nữ luật sư ngậm ngùi cho biết thêm, những ngày sống cùng Lý Hương cô càng thấy thương nhiều hơn. Khi nhớ về bố mẹ, Hương thường khóc. Còn khi nhớ con đến cồn cào gan ruột (bé Princess Lam, 9 tuổi, con chung của Lý Hương và ông Tony Lam), Lý Hương lại nén nước mắt vào trong và lặng lẽ đến nhà thờ cầu nguyện. Giữa thánh đường bao la, tĩnh lặng, cô chỉ nguyện cầu cho mình và con gái sớm được bên nhau. Lý Hương tâm sự với luật sư: “Nhiều lúc, em tưởng như không đứng vững, nhưng nhớ đến con, em lại cố đứng lên”.
Hai năm trời đằng đẵng, cô em gái của diễn viên điện ảnh Lý Hùng đã phải sống những ngày vất vưởng nơi đất khách như thế để chờ ngày “đáo tụng đình”. Luật sư Thúy Hường lặng lẽ chia sẻ, chuyện của Lý Hương phải chăng đó cũng là kinh nghiệm cho những cô gái sắp theo chồng về trời Tây, cần tìm hiểu kỹ văn hóa, tập quán, luật pháp nơi xứ lạ… “Phụ nữ châu Á thường dịu hiền, nhẹ dạ, ít độc lập, tin tưởng và nương tựa chồng, trong khi đó ở phương Tây mọi người thường tự chủ hơn…”, luật sư Thúy Hường nói.
Trong những ngày ra tòa, trước cáo buộc bắt cóc con gái ruột đem về Việt Nam sau khi tòa án tại Mỹ tuyên tạm thời giao bé gái cho ông Tony Lâm, Lý Hương trình bày, sở dĩ cô phải đưa con trốn chạy về nước là vì không thể tiếp tục cuộc hôn nhân với người chồng vũ phu, ngược đãi vợ. Chồng cũ của Lý Hương, ông Tony Lam là một nhà kinh doanh có tiếng nói ở khu Chinatown (New York). "Tôi đã rời bỏ gia đình, sự nghiệp để đi theo anh ta. Tôi từng yêu anh ta và mong muốn con gái tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc", cô khai tại tòa.
Cũng theo Lý Hương, sau khi sang đất Mỹ, cô được chồng sắp xếp làm thu ngân tại cửa hàng pizza và ở nhà làm nội trợ. Cuộc sống hôn nhân rơi vào khủng hoảng khi Tony Lam thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí còn đưa gái gọi về nhà và đánh đập vợ. "Nhiều lúc tôi chỉ muốn tìm một con dao và cắt cổ mình cho xong", cô nói trong tiếng nấc.
Trước những lời khai của vợ ở tòa án, Tony Lam phản bác lại, cho rằng ông thậm chí còn chẳng có cơ hội nào để đánh Lý Hương bởi cô vốn là một diễn viên võ thuật và cũng là võ sĩ Muay Thai. "Nếu tôi mà dám động đến cô ta thì tôi sẽ là người chết trước bởi vì vợ cũ của tôi là một võ sĩ chuyên nghiệp", ông Tony Lâm khẳng định.
Cô thường đến nhà thờ cầu nguyện. |
Sau 5 ngày làm việc căng thẳng từ sáng đến chiều tối (từ ngày 11 đến 16/12/2010), dù bồi thẩm đoàn kết luận Lý Hương mang tội bắt cóc con nhưng thẩm phán tuyên bố, ông muốn chờ thêm một khoảng thời gian nữa để tòa án tiếp tục xem xét, cân nhắc các chứng cứ do luật sư của Lý Hương cung cấp rồi mới đưa ra phán quyết cuối cùng. Dự kiến đến tháng 4, thẩm phán sẽ tuyên án. "Lý Hương vẫn còn có cơ hội. Nếu kết quả bản án bất lợi cho Hương, cô ấy vẫn còn quyền tiếp tục làm đơn kháng cáo", luật sư Hường nói.
Chiều cuối đông, nước mắt nữ diễn viên ướt đẫm vai vị luật sư Edward Kratt. Người phụ nữ mắt đỏ hoe nặng bước ra về, nơi cổ chân cô, con chip điện tử - thiết bị theo dõi của nhà chức trách vẫn còn đó.
Diễn viên Lý Hương kết hôn với ông Tony Lam tại Mỹ sau đó ly hôn. Lúc đó, luật pháp Mỹ giao quyền nuôi con tạm thời cho người chồng. Nhưng, năm 2005, Lý Hương lặng lẽ mang con gái 4 tuổi về Việt Nam. Tòa án TP HCM sau đó chấp thuận đơn ly hôn đồng thời giao cho cô quyền nuôi con. Tuy nhiên, năm 2008, Lý Hương quay lại Mỹ du lịch và bị bắt. Cô bị cáo buộc "bắt cóc" con gái mình. Tòa án Liên bang Broolkyn, đã kết luận Lý Hương có tội. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, bảo vệ quyền lợi cho Lý Hương tại phiên tòa ở VN, cho hay đang gửi văn bản lên Chủ tịch nước, Thủ tướng và Bộ Ngoại giao Việt Nam tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt pháp lý, theo luật sư, do giữa Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nên mới xảy ra tình trạng "vênh nhau". |
Cẩm Trang