Chùa Zi Feng nằm ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, hiện nuôi hơn 20 đứa trẻ bị bỏ rơi. Số lượng những em bé được đưa đến đây ngày càng tăng đến mức nhà chùa phải lắp camera bên ngoài và gắn một tấm biển với nội dung "Chùa không phải là trại trẻ mồ côi". Sư thầy Yao Gai bắt đầu nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi vào năm 1996. Thầy không còn nhớ có tất cả bao nhiêu đứa trẻ được thầy nuôi nấng. Không bim bim, công viên giải trí, phim ảnh hay tình yêu thương của cha mẹ, những đứa trẻ chỉ được tiếp xúc với đạo Phật, nhạc Phật giáo và hình ảnh của Đức Phật. Bé Ru Tong, 5 tuổi, bị mắc một căn bệnh có tên là vẹo n chân bẩm sinh. Sau khi được chữa trị, Ru bắt đầu tập đi bằng cách men theo bờ tường, nhưng để làm được điều đó cũng không phải đơn giản. Tên của tất cả những đứa trẻ ở chùa đều bắt đầu bằng chữ "Ru". Bà Qiu đã chăm sóc cho những đứa trẻ sơ sinh và các bé mồ côi bị bệnh tâm thần ở chùa này được 8 năm. Nhiều đứa trẻ ở đây được bà nuôi nấng. Với những bài thuốc giân dan, bà đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều em nhỏ. Lin Yongbin, hiện 18 tuổi, bị bố bỏ rơi nhiều lần vì em bị bệnh mất trí nhớ. Những đứa trẻ ở chùa Zi Feng đều già hơn so với tuổi. Chúng thể hiện sự quan tâm và tình yêu đối với cuộc sống thay vì lòng thù hận. Những đứa trẻ tầm 10 tuổi trong chùa được giao nhiệm vụ nhặt củi, nhóm lửa và quét sân. Các em sống nhờ tiền chu cấp, quyên góp của mọi người và tiền mà chùa nhận được từ những người đến tụng kinh. Sư thầy Yao Gai cho biết các em cần phải học cách chịu đựng khó khăn, gian khổ ngay từ khi còn ít tuổi. Xem thêm ảnh những đứa trẻ mồ côi ở chùa Zi Feng Hướng Dương