Hiện sống ở phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) cậu bé tên Hùng quê Hưng Yên học hết lớp 2 rồi nghỉ. Tết Trung thu năm nay em theo mẹ cùng em gái 4 tuổi đi bán hàng ở phố cổ. |
Những lúc vắng khách Hùng đi xin tiền... |
Em khoe mỗi tối cũng xin được hơn 50.000 nghìn đồng. |
Em Nguyễn Văn Yên 12 tuổi, sống ở bãi giữa Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) đi bán hàng cùng bà và mẹ được hơn một tuần nay. Yên cho biết: "Bình thường không bán hàng ở Hàng Mã thì cũng đi lượm ve chai để kiếm sống qua ngày". |
Cô bé tên Huyền năm nay 9 tuổi cũng ở phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) cho hay Tết Trung thu năm nào em cũng theo mẹ đi bán mặt nạ ở đầu phố Hàng Mã từ 2h chiều tới 11h đêm mới về. |
Ngày bình thường Huyền vẫn phụ giúp mẹ bán hàng nước tại chợ đêm Đồng Xuân. |
Cả tuần nay, cậu bé có tên thân mật Ka, quê Thanh Hóa "xí" một góc trên con phố Hàng Mã bán con quay hình siêu nhân, em cho biết: "Nhiều người bán bóng bay, nên em bán hàng này cho độc". |
Thuyết phục mãi, cậu bé tên An quê Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) mới chịu thủ thỉ trò chuyện vào những lúc không có khách hỏi mua hàng. Lên Hà Nội đã mấy năm nay, không còn ngõ ngách nào ở thủ đô mà cậu này chưa đặt chân tới. Trước đây An làm thuê cho cho quán cơm bình dân ở Phùng Khoang (quận Thanh Xuân, Hà Nội), lương tháng cũng chỉ 700.000 - 800.000 nghìn đồng, mà hễ làm không được việc là bị trừ lương, chửi mắng. Đầu năm ngoái thằng bạn cùng quê rủ rê đi bán bóng bay thu nhập cao hơn nên em bỏ việc”. |
Đối với nhiều em nhỏ bán hàng rong ở đây, Tết Trung thu thật xa vời. |
Hỏi về Tết Trung thu, Lan (áo đỏ) bán hàng nước trên phố Hàng Lược, Hà Nội trầm ngâm: “Em chỉ ước được dẫn hai đứa em đi rước đèn ông sao với tụi nhỏ trong xóm thôi, đã lâu rồi em cũng không được về quê em ở Hà Nam". |
Lê Hiếu - Tất Định