Đó là một đêm cuối tháng hai trời tối đen như mực, xung quanh khu vực trại là đồng ruộng rỉ rả tiếng ếch nhái, côn trùng.
Tuy nhiên, phía trong trại, ánh đèn điện vẫn sáng trưng. Hàng trăm học viên đang chuẩn bị cho một chương trình văn nghệ giao lưu. Một sân khấu nhỏ đã được dựng lên, tiếng loa phóng thanh liên tục nhắc nhở các học viên trật tự, thỉnh thoảng người dẫn chương trình lại nói vài câu đùa dí dỏm khiến không khí càng thêm rộn ràng.
Bỗng, một tiếng chửi thề cất lên. Thêm hai, ba tiếng chửi đáp lại. Rồi ba, bốn, năm ... học viên đứng bật dậy cởi áo, rút dép, thắt lưng, dùng ghế phang nhau. Kẻ đánh bên này, người vụt bên kia loạn xạ chẳng biết ai ở phe nào, phút chốc khu vực sân khấu của trại trở nên náo loạn như ong vỡ tổ...
Khu vực giao lưu văn nghệ trong trung tâm giáo dục, dạy nghề thanh thiếu niên II, sau đó biến thành biến thành cuộc nổi loạn, đào tẩu. |
"Tất cả đứng im trật tự", cán bộ và lực lượng bảo vệ trại lập tức lao ra, nhằm ngăn chặn một cuộc nổi loạn, nhưng tất cả đã quá muộn. Một làn sóng người tràn lên không sao cản nổi. Lực lượng bảo vệ lúc này trở nên quá ít, họ bị cuốn phăng đi giữa đám đông.
"Con nghiện" ào ra bốn phía, một vài bảo vệ lao ra lại bị hất ngã. Chỉ thoáng chốc, đám người hung hãn đã dạt cả đến những bức tường bao quanh trại, lúc này đang chìm trong bóng đêm. Tường cao gần 3m, tay người không thể với tới được, bên trên là hai lớp dây thép gai bao bọc. Những kẻ nổi loạn liền hè nhau cởi quần áo, bện lại thành dây thừng vắt lên, rồi cùng hỗ trợ, cõng nhau tạo thành những chiếc "thang người" lần lượt kéo nhau ra ngoài. Trong bóng tối mịt mùng của vùng hẻo lánh, lúc này sương bắt đầu rơi, hình ảnh hàng trăm kẻ nghiện ngập, hung hãn, nhiều người cởi trần, có kẻ chỉ mặc độc cái xà lỏn đã khiến những người chứng kiến đến mãi sau này vẫn còn cảm thấy rờn rợn...
Vụ trốn trại tập thể tại Trung tâm giáo dục, dạy nghề thanh thiếu niên II cách đây hơn 5 tháng. Gần 100 học viên đã đào thoát ra ngoài, lẩn khuất vào các nhà dân, leo lên các cành cây trong rừng và lang thang giữa đồng không mông quạnh. Tuy nhiên, gần 60 người ngay sau đó đã bị bắt lại.
Cuộc đào thoát này cũng gây nên một "dấu ấn" sâu đậm đối với cán bộ, nhân viên tại trại, bởi dù đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi gian nan, tuy nhiên mọi người vẫn không khỏi sợ hãi khi chứng kiến cả đám người sa vào nghiện ngập kia bỗng dưng manh động. Vì thế, ngay sau sự cố, lực lượng lập tức được tăng cường, công tác quản lý sinh hoạt của các học viên được quan tâm chặt chẽ hơn.
Tuy nhiên, đêm hôm đó, nỗi sợ hãi không chỉ đến với các cán bộ, nhân viên trong trại mà nó còn rùng rợn hơn đối với những người dân trong vùng. Miền quê, trời chập choạng tối, nhiều nhà đã cài cửa đi ngủ hoặc cũng chỉ còn sinh hoạt gia đình, bỗng dưng lò dò 5-6 "mạng", gầy còm, liều lĩnh, kẻ cởi trần, người vắt áo trên vai, đẩy cửa xông vào nhà. Họ xin cơm ăn, nước uống.
Hàng rào thép của bức tường bao quanh trại bị đạp ngã hôm xảy ra vụ trốn trại. |
Trong khi đó, ngoài đường, dân cư thưa thớt, tiếng còi xe hụ inh ỏi, tiếng người chạy rầm rập. Biết đây là những con nghiện vừa trốn trại, chủ nhà không khỏi lo ngại cho sự an toàn của cả gia đình, tuy nhiên đa số người dân ở đây đã lựa cách xử lý khôn khéo, tiếp đãi họ cơm nước rồi sau đó "tiễn khách". Một số người, nghe tin về vụ vượt trại, đã vội đóng cửa tắt đèn, những tài sản giá trị vội vàng được đem cất giấu hoặc khóa chặt.
Ông Nguyễn Văn Bốn, hơn 50 tuổi, một trong người được các con nghiện ghé thăm đêm đó, rùng mình: "Ba bốn thanh niên bộ dạng tơi tả, họ cũng vào nhà tôi xin ăn, nhớ lại nhiều vụ báo đăng người nghiện ào ra khỏi trại rồi đi cắt cổ giết người, cướp xe tôi cũng suy nghĩ đề phòng, nhưng rất may là đã không có chuyện gì xảy ra".
Vụ đào tẩu đêm 23/2 đã khiến những người dân trong khu vực thức trắng. Cơ quan chức năng lùng sục, cả một vùng bị phong tỏa, chốt chặn được lập trên từng chặng đường. Nguyên nhân vụ việc sau đó được xác định là do một nhóm học viên mới vào muốn đào thoát nên giả vờ đánh nhau, kích động đám đông kéo ra ngoài...
Theo các cán bộ Trung tâm giáo dục, dạy nghề thanh thiếu niên II, đây không phải là vụ vượt trại đầu tiên, tuy nhiên những vụ trước đó quy mô nhỏ hơn. Thậm chí có những vụ chỉ do một vài kẻ cùng nhau lên kế hoạch.
Bên cạnh đó, thỉnh thoảng lại có kẻ cáo ốm đòi đi bệnh viện, có kẻ rạch tay đòi ra ngoài, còn việc học viên bất mãn chửi bới, lăng mạ cán bộ thì thường như cơm bữa.
Một học viện tuổi teen vui vẻ lao động. |
Tuy nhiên, cũng theo cán bộ trại thì những vụ đào thoát thường chỉ là do các học viên nhỏ tuổi mới vào, chưa có thời gian suy nghĩ chín chắn, còn chưa quên được thói quen sống lang bạt ở ngoài đời làm đầu trò. Còn những người đã xác định rèn luyện để trở về với gia đình thì họ chẳng dại gì "manh động".
Ông Trần Hải Đăng, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục, dạy nghề thanh thiếu niên II cho hay, trung tâm hiện có khoảng 400 học viên trong đó gần 60 là nữ. Các học viên vào đây ngoài việc được giúp đỡ qua giai đoạn "cắt cơn", còn được học văn hóa và học nghề để khi quay về dễ hòa nhập cộng đồng... |
Cẩm Trang