Thứ ba, 28/8/2018, 11:19 (GMT+7)

Những cung bậc cảm xúc của cổ động viên Hà Nội

Cầu nguyện, tiếc nuối, hò hét, đốt pháo sáng, cổ động viên thủ đô xuyên đêm mừng chiến thắng của đội tuyển.

Hàng triệu cổ động viên Việt Nam đã tìm đến những sân vận động có màn hình lớn để cổ vũ và theo dõi đội nhà thi đấu trận tứ kết môn bóng đá nam tại Asiad 2018. 18h cổ động viên chật kín khán đài B của sân vận động Hàng Đẫy. Tại đây một màn hình lớn 30 m2 được lắp đặt.

Thời tiết Hà Nội mưa lớn nhưng nhiều cổ động viên vẫn tới để hòa chung không khí bóng đá. Họ mặc áo mưa, trùm cờ đỏ, đội nón, mang theo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh để cổ vũ.

75 phút thi đấu đầu tiên, không khí tỏ ra trầm lắng, thỉnh thoảng những pha phản công của đội tuyển hoặc tình huống bắt bóng của thủ môn Bùi Tiến Dũng lại khiến cả khán đài bị nung nóng.

Mưa mỗi lúc một lớn nhưng cổ động viên nhí này vẫn chăm chú theo dõi từng đường bóng qua màn hình lớn.

Phút lo lắng của nữ cổ động viên khi đội Syria chơi lấn lướt.

Ba phút bù giờ của hai hiệp chính khiến hàng nghìn cổ động viên "đứng tim". Nhiều người liên tục nhắm mắt cầu nguyện.

Tình huống diễn ra ở phút 108 khi Văn Toàn ghi bàn khiến cả sân vận động vỡ òa cảm xúc. Mọi người reo hò, pháo sáng đốt đỏ rực. 

Ngay khi tiếng còi của trọng tài kết thúc trận đấu, người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Cờ đỏ sao vàng bay rợp trời, người dân nâng cao quốc kỳ của Hàn Quốc như để cảm ơn HLV Park Hang-seo.

Khách du lịch nước ngoài hòa vào dòng người trên phố Hàng Khay hò hét cổ vũ chiến thắng của đội tuyển. Ảnh: Võ Hải

"Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng quang để đưa cup vô địch về nước", anh Huy nói. 

Các tuyến phố dẫn về trung tâm bờ hồ Hoàn Kiếm, người dân ăn mừng hò hét gây ùn tắc nghiêm trọng. 1h sáng 28/8, cổ động viên vẫn hò hét kín quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Giang Huy - Ngọc Thành

Đánh giá phiên bản mới