Nghe tiếng la hét của chị Phạm, các nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (Khánh Hòa) chạy đến cứu thì lúc này cả chị Phạm và người chồng cũ đã bốc cháy như hai ngọn đuốc. Sau khi sơ cứu tại bệnh viện tỉnh, nạn nhân được đưa lên tuyến trên.
Tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình cho biết, chị Phạm bị bỏng đến 80% cơ thể, trong đó 62% diện tích bỏng rất sâu.
Đến sáng nay (6/6), bệnh nhân vẫn đang được tích cực điều trị chống sốc, truyền dịch giảm đau, sử dụng khánh sinh để cải thiện tình trạng bỏng hô hấp. "Tiên lượng về tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân trong thời gian sắp tới là rất dè dặt", ông Hiệp nói. Vụ cháy cũng khiến anh chồng bị bỏng nặng và đang được điều trị tích cực.
Theo thông tin ban đầu, chiều 3/6, chồng cũ của chị Phạm mua xăng cho vào túi nilon, chạy xe đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (Khánh Hòa) tìm vợ đã ly hôn. Nhìn thấy chị Phạm đang làm việc ở khoa chống nhiễm khuẩn, anh này kéo vợ cũ vào phòng gần đấy, chốt cửa gây nhau, sau đó mọi người nghe tiếng la hét, ngửi thấy mùi xăng và lửa bốc lên.
Gia đình chị Phạm cho biết, chị ly hôn gần 3 năm nay tuy nhiên chồng cũ vẫn thường tìm đánh chị. Hiện cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ phóng hỏa.
Thiên Chương