Người Italy đã có thể nhâm nhi ly cappuccino buổi sáng tại quán cà phê yêu thích hay tham gia Thánh lễ tại nhà thờ sau thời gian dài "nhốt mình" trong nhà vì lệnh phong tỏa toàn quốc từ 10/3.
"Hai tháng rưỡi qua tôi đã không thể đi làm. Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời và tuyệt vời", Valentino Casanova, phục vụ ở quán Caffe Canova, trung tâm thành phố Rome, nói sau khi trở lại với công việc.
Kể từ khi dịch bùng phát vào cuối tháng 2, Italy ghi nhận 32.000 người tử vong do Covid-19, đứng thứ ba thế giới sau Mỹ và Anh. Italy hiện đã qua đỉnh dịch, các ca nhiễm mới và tử vong đã giảm mạnh. Hôm 18/5, quốc gia này có 451 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc lên 225.886, và 99 trường hợp tử vong mới.
Italy là quốc gia châu Âu đầu tiên áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc, cấm người dân ra đường nếu không có lý do chính đáng kể từ ngày 10/3. Quốc gia này chỉ nới lỏng các quy tắc hạn chế vào ngày 4/5 khi cho phép nhà máy và công viên mở cửa trở lại.
Ngày 18/5 đánh dấu bước tiến lớn trong cuộc chiến chống dịch ở Italy khi gỡ bỏ hạn chế đi lại giữa các vùng và các nhà hàng có thể mở cửa với điều kiện mỗi bàn cách nhau ít nhất 2 m.
Tại các tiệm làm tóc, điện thoại reo liên tục với hàng loạt cuộc hẹn của khách sau thời gian dài không được cắt tóc và chăm sóc da đầu.
"Tôi đã có 150 cuộc hẹn, tất cả đều rất khẩn cấp. Ai cũng muốn phải là người đầu tiên trong danh sách", Stefania Ziggiotto, thợ làm tóc ở khu nghỉ mát Courmayeur, dưới chân núi Alps, nói. "Tôi đã kín lịch trong ba tuần tới".
Tuy nhiên, nhiều chủ doanh nghiệp lo lắng việc mở cửa trở lại có thể không giải quyết được nhiều vấn đề của họ. Nỗi sợ Covid-19 khiến nhiều người Italy không dám ra đường và khách du lịch nước ngoài hoàn toàn vắng bóng.
Chính phủ Italy cho biết sẽ mở biên giới với châu Âu và cho phép đi lại, miễn phí thị thực giữa các khu vực từ ngày 3/6. Tuy nhiên, Monica Robaldo, chủ sở hữu của nhà hàng Pierre Alexis ở khu nghỉ mát Courmayeur, cho biết cô sẽ không mở cửa trở lại trước cuối tháng 5.
"Chúng tôi có một nhóm khách hàng trung thành, chủ yếu là khách du lịch, vì vậy khi du lịch giữa các khu vực và các nước còn hạn chế, không có nhiều cửa hàng mở cửa trở lại", Monica Robaldo nói.
Sáng 18/5, nhiều người đổ ra phố nhưng quán Cocco Caffe của Angelo Lombardo ở thành phố Bologna, tâm dịch ở Italy, vẫn vắng khách. Angelo cho biết quán của ông được phép phục vụ tối đa bốn người cùng lúc nhưng khách hàng chỉ lướt qua mà không ghé vào.
"Nhiều người chỉ đi ngang, nhìn vào bên trong và tự hỏi họ có thể vào ngồi hay không", ông Angelo Lombardo nói và cho rằng người Italy vẫn chưa quen với nhịp sống hậu dịch và các quy định giãn cách xã hội được áp dụng trong không gian chung.
"Hãy cho họ thêm thời gian. Dù gì hôm nay mới là ngày đầu tiên", Angelo Lombardo nói.
Sơn Nam (Theo Reuters)