Anh Phùng Văn Tuấn (37 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) đang được chữa trị tại bệnh viện 105 thị xã Sơn Tây sau khi bị đâm thủng bụng. Theo bác sĩ Nguyễn Bá Bình, ngày 27/4, anh Tuấn được đưa vào viện cấp cứu với vết thương vùng bụng, ruột lộ ra bên ngoài. Sau gần 2 giờ đồng hồ phẫu thuật, khâu nối phần ruột, nạn nhân hiện đã cơn nguy kịch.
Nghi phạm đâm thủng bụng anh Tuấn là Chu Thị Quý (35 tuổi), người vợ đã sống với anh 17 năm qua. Trong lời khai ban đầu, Quý cho rằng chồng mình ngoại tình nên đã lên kế hoạch sát hại. Để thực hiện hành vi, Quý chuẩn bị thuốc ngủ, cho vào chai bia. Tối 26/4, anh Tuấn đã uống chai bia có thuốc ngủ, rồi nằm thiếp đến 2h rạng sáng hôm sau. Lúc đó, Quý đã dùng dao đâm một nhát vào bụng chồng.
Nhắc lại đêm kinh hoàng trên giường bệnh, anh Tuấn thở dài, bảo rằng vợ nghĩ cạn nên hành động bồng bột. Anh kể, buổi tối hôm đó, sau khi uống xong bia, anh thấy buồn ngủ nên vào giường sớm. Đứa con trai lớn học lớp 9 ở bên nhà bác, con gái thứ hai Quý gửi sang bên nhà ngoại cách đó khoảng 7 km.
Anh Tuấn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Việt Dũng. |
"Tôi đang ngủ, bỗng thấy nhói đau vùng bụng, thấy ruột lòi ra. Đánh thức vợ dậy, cô ấy hoảng hốt kêu gọi hàng xóm”, anh Tuấn nhớ lại. Các cô, chú sống bên cạnh chạy sang đưa đi cấp cứu. Rạng sáng hôm đó, Quý cũng hớt hải đi theo xe ôtô. Theo lời anh Tuấn, trên đường tới bệnh viện, Quý liên tục nói lời xin lỗi, mong chồng thứ tha. Lúc đó, anh không nghi ngờ gì người từng “đầu ấp má kề” với mình gần 20 năm là thủ phạm. Anh bảo, chỉ lo lắng nếu “có mệnh hệ gì thì ai sẽ nuôi nấng hai con đang tuổi ăn học”.
Nhăn mặt vì vết đau vùng bụng, anh Tuấn cho biết, dù khác làng, xã nhưng mối lương duyên đưa hai người đến với nhau, nên vợ thành chồng. “Tôi hạnh phúc lắm vì cô ấy không chê hoàn cảnh của người yêu mà đồng ý kết hôn”, anh Tuấn nói. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, anh một mình vừa học vừa làm, nuôi nấng cô em gái kém gần 10 tuổi.
Sau khi kết hôn với Quý, đứa con trai lớn ra đời khiến gia đình nhỏ thêm đầm ấm. “Quý chăm chỉ và hết mực yêu thương chồng con. Cả làng xã đều biết cô ấy đối xử tốt với gia đình bên nhà chồng”, anh Tuấn tâm sự. Sau gần 10 năm, gia đình đón thêm thành viên mới là cô con gái nhỏ. Vợ chồng anh được người bác cho mượn căn nhà ở mặt đường để kinh doanh tạp hoá, kinh tế khá giả. Anh chạy xe ôtô giúp thêm vợ con.
Mấy năm gần đây, do cậu con trai lớn mê điện tử, anh nghỉ lái ôtô, ở nhà trông con, phụ vợ kinh doanh. Người dân xóm nhìn vào gia đình anh ai cũng khen ngợi vì có kinh tế, vợ chồng hạnh phúc. Tích cóp được một số tiền, anh bàn với vợ mua một mảnh đất để làm cửa hàng kinh doanh tạp hoá, bánh kẹo. Trước hôm xảy ra vụ án vài ngày, anh nói ý định này và định họp bàn cùng các bác, cô chú rồi không ngờ gặp nạn dưới tay vợ mình.
Anh Tuấn khẳng định không có chuyện ngoại tình dẫn đến việc Quý ghen tuông để làm liều. Bà Nghĩa, hàng xóm cho biết, thường ngày, anh Tuấn chở hàng giao cho khách và chăm lo cho con, nấu cơm nước giúp vợ. “Quý cũng rất thương yêu chồng. Tôi không thấy họ to tiếng hoặc phải đưa nhau ra tới chính quyền xã để giải quyết”, bà Nghĩa nói khi vào thăm anh Tuấn ở bệnh viện.
Lý giải về nguyên nhân vợ hành động dại dột, anh Tuấn phỏng đoán vợ mình muốn tạo hiện trường giả vụ cướp để hợp pháp hoá số tiền tích cóp để trong két sắt. "Cô ấy chơi 32 con lô, mỗi con 5 triệu đồng và bị thua. Có lẽ cô ấy sợ tôi biết chuyện đã thua lô đề, phải lấy tiền trong két ở nhà mang đi trả nợ", người chồng cho biết.
Anh kể hôm thứ hai ở bệnh viện, Quý được công an đưa vào thăm. Chị ta khóc nhiều và đòi chết trước mặt chồng để “chuộc tội”. Anh nói: “Tôi có quàng cổ cô ấy và bảo sẵn sàng tha thứ. Tôi dặn cô ấy, quay đầu là bờ”. Quý mang theo túi quần áo, trong có giấu gói thuốc sâu, lôi ra uống nhưng mọi người ngăn cản kịp. Thở dài trước khi uống thuốc, anh cho biết sau khi khoẻ sẽ làm đơn đề nghị pháp luật khoan hồng cho vợ.
Một lãnh đạo Phòng cảnh sát Hà Nội cho biết, Quý đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu việc đột nhập từ bên ngoài, két sắt không bị cạy phá.
Việt Dũng