Gần 12h trưa 18/6, Chen Hao đang trên đường từ trạm cung cấp điện địa phương, nơi anh làm việc, về nhà thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên ngoài ban công tầng hai một tòa chung cư ở Ấn Giang, tỉnh Quý Châu.
Không chút ngần ngừ, Chen Hao lập tức chạy tới, dùng hai tay đỡ lấy đứa bé 3 tuổi trước khi em đáp xuống đất.
"Tôi thấy cậu bé ngồi trong tư thế rất nguy hiểm trên cửa sổ cạnh ban công và đang khóc lớn", Chen Hao, 38 tuổi, kể lại. "Tôi bèn hét lên 'Đừng cử động, đừng cử động'. Nhưng cậu bé bắt đầu ngã xuống dưới. Bản năng mách bảo tôi phải chạy tới và cố gắng đỡ lấy bé", anh Chen kể lại. "Bây giờ tôi vẫn thấy hơi đau tay và chân. Nhưng tôi mừng vì đứa trẻ không sao".
Cú rơi của cậu bé khiến anh Chen Hao ngã xuống đất nhưng may mắn không bị thương nặng.
Ren Liling, mẹ cậu bé, cho hay hôm đó cô để con trai ở trong nhà một mình để ra ngoài mua đồ ăn trưa. Sau khi trở về nhà, cô lập tức đưa con đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra tổng quát, các bác sĩ xác nhận bé không bị thương.
"Nếu như người đàn ông tốt bụng đó không đỡ được con trai tôi, có thể thằng bé đã bị thương nặng. Tôi rất biết ơn anh ấy", Ren nói.
Nhiều người dùng mạng cũng ca ngợi hành động nhanh trí của Chen Hao, gọi anh là "siêu anh hùng ngoài đời thực".
"Tôi hy vọng anh ấy có thể sống 100 tuổi và gặp may mắn", một thành viên Weibo bình luận.
"Cầu cho anh ấy có cuộc sống trôi chảy, êm đẹp", thành viên thứ hai viết.
"Nguy hiểm quá. Đáng lẽ người nhà không nên để bé một mình như thế", người thứ ba nhận định.
Hướng Dương (Theo Mail)