Bà Mamie J. Lewis Rearden qua đời sau 3 tuần nằm viện. Ảnh: AP |
Bà Mamie J. Lewis Rearden, đến từ bang South Carolina, từng làm việc trong ngành giáo dục và là một nhân viên hoạt động xã hội ở Mỹ. Bà sinh ra ở Edgefield vào năm 1898 nhưng qua đời hôm 2/1 vừa qua sau 3 tuần nằm viện vì bị ngã gãy xương hông, Augusta Chronicle cho biết.
Bà Mamie Rearden được công nhận là người già nhất nước Mỹ sau khi bà Dina Manfredini, đến từ thành phố Des Moines, bang Iowa, qua đời hôm 17/12 thọ 115 tuổi. Danh hiệu này hiện thuộc về bà Elsie Thompson, 113 tuổi, sống tại Clearwater, bang Florida.
"Bà ấy là một người rất đặc biệt", Sara Rearden nói về mẹ mình. Cô cho biết khi còn sống, mẹ cô thường dạy các anh chị em cô không nên đánh giá và phê phán người khác. "Hãy đối xử với mọi người giống như cách con muốn họ đối xử với con", Sara trích lời mẹ cô từng nói.
Chia sẻ cũng là một giá trị khác mà các con của bà Rearden học được từ mẹ mình. Một trong số những người con khác của bà cho hay nếu Mamie có một quả cam thì nó sẽ được cắt ra để đảm bảo rằng 11 đứa con của bà đều nhận được một miếng nhỏ.
Cô Sara cũng cho biết mãi đến năm 65 tuổi, bà Mamie mới tập lái xe. "Khi đó mẹ tôi đã rất phấn khởi vì có thể độc lập lái xe đi đâu đó mà không cần phiền đến người khác", Sara cho biết.
Bà Mamie Rearden kết hôn với ông Oacey Rearden được 59 năm. Cả hai sinh tất cả 4 con gái, 7 con trai, 15 cháu, 10 chắt và 1 chút. Một trong số những người con trai của bà đã không may qua đời.
Hướng Dương