Khoảng 9h15 sáng 9/11, hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ ở tầng 10, tòa A4, Làng quốc tế Thăng Long trên đường Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy.
Nhiều nhân chứng phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt kèm tiếng nổ lớn. Nhiệt độ cao khiến cửa kính của căn phòng vỡ vụn, rơi xuống dưới. Các cư dân sống cùng tòa nhà vội chạy theo lối cầu thang thoát hiểm. Một hộ sống ở tầng trên bị mắc kẹt, phải cố thủ bên trong đợi lực lượng chức năng giải cứu.
Anh Lê Hải Minh, sống tại tầng 11, kể anh ngửi thấy mùi khét, chạy ra ngoài mở cửa thì khói đen sộc vào nhà.
"Tôi vội vàng đóng kín cửa, di chuyển mọi người vào trong phòng sát cửa sổ và chèn khăn ướt. Trong nhà có trẻ nhỏ và người già hơn 80 tuổi nên không thể chạy ra ngoài, chỉ biết chờ lực lượng chức năng đến đưa ra ngoài", anh Minh nói.
Giống gia đình anh Minh, nhiều hộ rơi vào tình trạng hoảng loạn khi khói đen bao trùm nhà không thể thoát thân. Anh Hoàng Thái, một cư dân khác, đang ngồi xem tivi trong nhà thì thấy khói đen kịt hành lang, không thấy đường. Một lúc sau khói lan vào nhà, mặc dù anh Thái đã mở hết cửa sổ nhưng không thể thở được.
"Tôi phải đánh liều nhúng ướt chăn trùm lên người chạy, xuống đến nơi mới biết tầng 10 bị nổ bình gas", anh Hoàng cho hay.
Khoảng 15 phút sau khi được thông báo, hàng chục chiến sĩ PCCC cùng 7 xe chữa cháy chuyên dụng, xe cứu thương được huy động đến hiện trường dập lửa, giải cứu người dân mắc kẹt.
Trước sảnh chung cư, ôtô đỗ kín, cản trở xe chữa cháy, khiến người dân phải cùng nhấc xe để lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận hiện trường.
Khoảng 10h, đám cháy cơ bản được khống chế, một số người bị thương trong khi tháo chạy được đưa đi cấp cứu. Đám cháy không có thiệt hại về người.
Nguyễn Ngoan