Sáng 19/9, dọc bờ biển dài 10 km từ mũi Bàn Độ đến cửa Khẩu, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, hàng trăm người dân mang theo bì tải, rổ, vợt lưới ra biển nhặt sò mai dạt vào bờ biển.
Sò mai (hay sò biên mai) sống sâu dưới đáy biển, thân màu nâu vàng, to cỡ mu bàn tay người lớn, hình tam giác, vỏ phình ra giống như bắp chuối, bên trong có ruột, 2 lớp cơ thịt nối liền 2 mảnh vỏ.
Bà Nguyễn Thị Văn, 49 tuổi, trú xã Kỳ Ninh, xách rổ đi dọc biển nhặt sò mai lẫn trong cát, sau đó bưng ra vùng nước sâu khoảng 30 cm nhúng xuống, sàng lọc để cát trôi đi, giữ lại sò. Sóng từ ngoài bờ đánh từng đợt, thỉnh thoảng bà Văn phải chạy vội vào bờ để tránh bị ướt người và nước cuốn trôi sò.
"Loài này ở vùng lộng, cách bờ biển khoảng 5-10 hải lý, xuất hiện từ tháng 6 đến hết tháng 9 hàng năm. Thời điểm này đang cuối mùa, có thể do ảnh hưởng bởi bão Noul, thủy triều đổi dòng khiến sò mai từ ngoài khơi dạt vào", bà Văn nói.
Sau khi gom hết lượng sò lẫn dưới cát, ngư dân dùng lưới đánh, vợt kéo sò ở mực nước thấp khoảng 50 cm ven bờ biển. Họ tập trung lại thành từng nhóm 3-5 người gỡ và phân loại hải sản. Một số thương lái đã mang sẵn thùng xốp, trực sẵn chờ mua.
Ngoài người dân địa phương, một số bà con ở các xã lân cận như Kỳ Hải, Kỳ Hà cũng đổ về biển Kỳ Ninh nhặt "lộc trời". "Trong ba tiếng, tôi cùng một người bạn vớt được 100 kg sò mai. Trong buổi sáng, dòng người luôn tấp nập tại biển, có những gia đình mang theo cả xe đẩy chở hơn 300 kg sò đưa về nhà", anh Lê Thành, 28 tuổi, trú xã Kỳ Ninh cho hay.
Nhiều người dân bán sò mai cho thương lái ngay tại biển, giá 15.00-25.000 đồng một kg. Một số hộ khác đem về, tập trung các thành viên lại dùng dao nhọn tách vỏ, lấy cồi sò bỏ vào nồi, rổ, chậu nhựa rồi rửa sạch. Cứ 10 kg sò mai sống sơ chế được 1 kg cồi sò, bán 200.000-300.000 đồng một kg.
"Sáng nay, tôi thu về được 500.000 đồng tiền bán sò mai. Được lộc trời như thế này ai cũng vui và phấn khởi", bà Nguyễn Thị Nhung, 52 tuổi, nói và cho hay, ngoài bán lẻ, người dân địa phương còn chế biến ruột sò mai thành nhiều món ăn khác nhau như nướng mỡ hành, hấp, nấu cháo... để thưởng thức.
Theo ông Đặng Đình Khuyên, cán bộ xã Kỳ Ninh, đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận hiện tượng sò mai dạt bờ, trước đó sau mỗi đợt bão lũ thỉnh thoảng vẫn có các loài như ốc, cá trôi từ ngoài khơi vào. "Cuối giờ chiều 19/9, khi trời nắng lên, sò mai xuất hiện ít dần. Ước tính hàng trăm người dân đã ra bờ biển nhặt sò, trung bình mỗi người thu về 50-70 kg, gia đình nhiều nhất gần 300 kg, bán được tiền triệu", ông Khuyên nói.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noul, kết hợp với không khí lạnh, ngày 17-19/9 Bắc Trung Bộ mưa to, một số huyện vùng biển như Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh biển động, sóng dâng cao. Các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.