Theo Shanghaiist, anh Zhao Haifeng mất cả hai cánh tay sau một tai nạn điện khi anh lên 3. Không có tay khiến Zhao khó tìm được công việc ổn định. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Zhao đã xoay xở bằng cách nhận công việc giao hàng với giờ làm việc bắt đầu từ 5h30 sáng và giao 100 kiện mỗi ngày.
Trong video được đăng trên Pear Video, Zhao cho biết anh có thể tự ghi địa chỉ, đóng gói và giao hàng. Zhao thậm chí còn có thể lái xe ba gác nhờ dụng cụ hỗ trợ đặc biệt.
"Nếu tôi cố gắng hết sức thì không có gì là không thể", Zhao nói. Anh ý thức rằng mình phải làm việc chăm chỉ hơn những người khác. Khi Zhao đi giao hàng, vợ anh đi theo để giúp đỡ. Chị bị liệt từ hồi trẻ khiến việc đi lại khó khăn.
Zhao tiết lộ mỗi tháng anh kiếm được khoảng 2.000 - 3.000 nhân dân tệ (6,6 - 10 triệu đồng), đủ để chi trả tiền thức ăn cho gia đình. Zhao cho biết tất cả những gì anh làm là để nuôi sống gia đình và đảm bảo cho con gái được học hành tốt nhất có thể.