Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Văn Tín (33 tuổi, ở thôn Thu Quế, xã Song Phượng) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tân (62 tuổi), bố đẻ của Tín.
Sau 4 ngày xảy ra án mạng, gia đình bà Mười vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của chồng, cha mình. Không ai ngờ, kẻ gây ra án mạng là Tín, đứa con trai út trong nhà.
Vợ chồng ông Tân có 4 người con, trong đó Tín là con trai duy nhất, lại út ít. Vốn được chiều chuộng, học hết cấp 3, Tín được bố mẹ tạo điều kiện để học nghề, rồi đi bộ đội. Sau đó, anh ta về nhà, chỉ quanh quẩn với ruộng vườn. Thời gian gần đây, Tín có biểu hiện “không bình thường” về tâm lý.
Hàng xóm thấy Tín ngày đều đặn đi tập thể dục hai lần sáng chiều. Anh ta thường đi bộ ra ngoài cánh đồng, cách thôn Thu Quế hơn 1km. “Tín thường lang thang, la cà bên ngoài vài ngày rồi lại về nhà”, một người cùng thôn cho biết. Nhiều người bảo, Tín “bị giời đày”. Tuy nhiên, bên ngoài anh ta vẫn hoạt bát, khỏe mạnh.
Chiếc lều ngô được gia đình đốt sau vụ án mạng vì không muốn nhìn lại cảnh đau thương. Ảnh: Việt Dũng. |
Vài tháng trước, gia đình ông Tân có bán đất nên thỉnh thoảng Tín xin tiền bố nhưng không được đáp ứng. Trong khi đó, mọi người giục Tín lấy vợ, anh ta bỏ ngoài tai. Mâu thuẫn bố con xảy ra thường xuyên. Có lần Tín dọa sát hại ông Tân.
Khoảng một năm gần đây, ông Tân dựng một chiếc lều ở cánh đồng ngô, vừa để trông, vừa tránh bố con hục hặc. Rạng sáng 9/5, mọi người hốt hoảng khi phát hiện ông Tân nằm chết trong lều, trên người có nhiều vết đâm.
Người đầu tiên phát hiện là vợ chồng cháu ruột ông Tân. Sáng hôm đó như thường lệ, họ ra cánh đồng để lấy ngô đi bán. Gọi một lúc không thấy ông Tân trả lời, cặp vợ chồng này phát hiện vết máu và lần theo thì thấy ông Tân nằm gục trong lều. Hai người cháu vội báo cho vợ nạn. Buông thõng một câu “Thôi nhà này hết phúc rồi”, vợ ông Tân linh tính con trai là người gây ra cái chết của chồng. Mấy hôm trước bà thấy Tân mài dao, kéo.
Khi xác ông Tân được phát hiện, Tín khoác ba lô bỏ đi đến chiều tối mới mò về. Anh ta thừa nhận đã sát hại bố mình, rồi vẫn làm lễ tang bố bố đàng hoàng, còn ôm quan tài ông Tân khóc nức nở. Sau đó, Tín bị bắt giữ.
Phía cảnh sát cho biết, trước khi gây án, Tín có ra cánh đồng xin ông Tân tiền để khao bạn bè. Tuy nhiên, ông Tân không đồng ý, mâu thuẫn xảy ra. Theo lời Tín, ông Tân có nói: “Tao không cho mày tiền, có giỏi thì mày giết tao đi”. Ngay lập tức, Tín đã sát hại bố đẻ bằng chiếc kéo.
Một cán bộ điều tra cho biết, Tín sẽ được đi giám định tâm thần.
Việt Dũng